"Man Utd đá với Juvetus như trẻ con thi đấu với đàn ông"

H.M (Dịch)Cập nhật 09:44 ngày 24/10/2018

VTV.vn - 2 huyền thoại Man Utd đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn tệ hại của Man Utd trước Juvetus và gọi đây là "cuộc chiến giữa những cậu bé với những người đàn ông".

Man Utd vừa phải đón nhận thất bại tối thiểu trước Juventus trong cuộc đụng độ tại Old Trafford, thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League.

Sau trận đấu, đội bóng trong quyền HLV Mourinho đã vấp phải những chỉ trích từ các huyền thoại CLB.

"Trận đấu giữa những cậu bé và những người đàn ông" là cách Rio Ferdinand mô tả về màn trình diễn thiếu thuyết phục của Man Utd trong cuộc tiếp đón Juventus. Trong khi đó, Paul Scholes tin rằng Man Utd phải tự nhìn nhận rằng họ không đủ tốt để cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất.

Man Utd đá với Juvetus như trẻ con thi đấu với đàn ông - Ảnh 1.

Đội bóng trong quyền Mourinho một lần nữa trở thành mục tiêu công kích của các huyền thoại Man Utd.

Ferdinand tin rằng Man Utd đã không còn ở cùng đẳng cấp với đối thủ của mình. Cựu trung vệ huyền thoại Quỷ đỏ chia sẻ: "Nếu phải mô tả ngắn gọn về cuộc đọ sức này, nếu phải thành thực, tôi sẽ gọi nó là cuộc đọ sức giữa những cậu bé và những người đàn ông".

"Juventus đã chơi quá vượt trội ở mọi khía cạnh, chất lượng trong từng pha bóng, tính ổn định trong lối chơi, sự tự tin của các cầu thủ. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt lớn giữa 2 đội. Juventus xứng đáng là những người giành chiến thắng".

Man Utd đá với Juvetus như trẻ con thi đấu với đàn ông - Ảnh 2.

Paul Scholes và Rio Ferdinand tin rằng Man Utd nên tự cảm thấy bản thân không cùng đẳng cấp với Juventus.

Chia sẻ quan điểm này với người đồng đội cũ, Paul Scholes cho hay: "Juventus giống với một đội bóng mà các cầu thủ thực sự hiểu nhau. Họ mang về những cầu thủ mới, nhưng vẫn giữ được đẳng cấp về mặt chiến thuật hay kỹ thuật. Họ ở trên Man Utd một bậc".

"Thật đáng buồn khi phải chấp nhận sự thật ấy, không chỉ là với Man Utd với các cầu thủ mà ngay cả người hâm mộ cũng cảm thấy vậy.

"Dường như họ đang giậm chân tại chỗ, chẳng có sự tiến bộ nào về mặt phong độ dù cho đây đã là năm thứ ba Mourinho tại vị.

"Hãy nhìn Juventus, họ vẫn là đội bóng có thể tiến lên và giành Champions League. Man Utd thì chẳng ở đâu đó gần được với đẳng cấp ấy".

Trận thua trước Juventus khiến Man Utd xếp thứ 2 tại bảng H với 5 điểm ít hơn Bianconeri và 2 điểm nhiều hơn Valencia.

Cuộc đọ sức tiếp theo tại đấu trường châu Âu của Man Utd chính là tái đấu với Juventus trên sân đối thủ. Trước đó, Man Utd sẽ còn 2 trận đấu quan trọng tại Premier League khi lần lượt đụng độ Everton và Bournemouth. Hiện tại, đội bóng trong quyền HLV Mourinho chỉ xếp ở vị trí thứ 10 trên BXH và cần nỗ lực hơn nữa để cải thiện vị trí kém cỏi này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!