Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà

Quang Vinh, Anh QuânCập nhật 06:59 ngày 25/10/2020

VTV.vn - Sự thận trọng của cả hai vị chiến lược gia tài năng đã khiến cho trận đại chiến tại Old Trafford giữa Manchester United và Chelsea diễn ra kém hấp dẫn hơn mong đợi.

Trong hiệp 1, Edison Cavani vẫn ngồi dự bị trên khán đài để theo dõi các đồng đội của mình thi đấu với Chelsea. Đội hình với duy nhất Marcus Rashford đá trên phần nào cho thấy HLV Solskjaer vẫn đề cao sự thận trọng. 

Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà - Ảnh 1.

Và hệ quả là trong 45 phút đầu tiên, cả đội chủ nhà lẫn đội khách đều không có nhiều những cú sút về phía khung thành của nhau.

Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà - Ảnh 2.

Sang hiệp 2, huấn luyện người Na uy bắt đầu chơi mạo hiểm hơn. Ông tung Edison Cavani vào sân. Thế trận tấn công của 2 đội cũng vì thế trở nên hấp dẫn hơn. Trong khoảng 30 phút ở trên sân sân, cầu thủ người Uruguay phần nào cho thấy khả năng của mình.

Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà - Ảnh 3.

Đội khách Chelsea cũng có những cơ hội nhất định nhưng vẫn chưa đủ độ sắc bén để chuyển hóa thành bàn thắng.

Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà - Ảnh 4.

Khi trận đấu chuyển sang những phút cuối, Manchester United mới chơi tấn công dồn dập. Họ lần lượt tạo ra những cơ hội ăn bàn. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Mendy và thời gian đã chống lại nỗ lực ghi bàn của đội bóng áo đỏ.

Hòa 0-0, Manchester United vẫn đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng với 7 điểm.

Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà - Ảnh 5.
Manchester United chia điểm nhạt nhòa với Chelsea trên sân nhà - Ảnh 6.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!