Mourinho đá xoáy FA sau trận thua Newcastle

Anh QuânCập nhật 10:20 ngày 28/09/2020

VTV.vn - Tottenham đã đánh rơi chiến thắng trước Newcastle ở những phút cuối cùng, điều này khiến HLV Mourinho không khỏi bực tức.

Khi trọng tài còn chưa nổi còi kết thúc trận đấu, HLV Mourinho đã đi thẳng vào đường hầm ngay sau khoảnh khắc Callum Wilson dứt điểm tung lưới Hugo Lloris từ chấm phạt đền ở phút 90+6.

Đó là một tình huống thổi phạt gây nhiều tranh cãi từ trọng tài cũng như từ tổ VAR. Và đương nhiên với một HLV cá tính như Mourinho, ông sẽ không thể im lặng trước tình huống này. Thuyền trưởng của Tottenham từ chối nói về quả phạt gây tranh cãi, nhưng không quên dành lời mỉa mai cho Liên đoàn bóng đá Anh (FA).

Mourinho đá xoáy FA sau trận thua Newcastle - Ảnh 1.

Mourinho đá xoáy FA sau trận thua Newcastle

"Khu vực cấm địa là nơi quan trọng nhất và chúng tôi đã ra sức bảo vệ khu vực này. Cuối cùng, chúng tôi vẫn vướng phải một tình huống gây tranh cãi và mất 2 điểm. Tôi sẽ không bình luận một câu nào về pha bóng này. Nhưng nếu phải chi tiền, tôi thà đem đi làm từ thiện còn hơn chi cho Liên đoàn (FA). Còn về pha bóng hôm qua, tôi sẽ không nói thêm một lời nào!".

Mourinho đá xoáy FA sau trận thua Newcastle - Ảnh 2.

Tình huống bóng chạm tay Eric Dier

Thực ra, Tottenham xứng đáng có 3 điểm ở trận đấu này, đội bóng của Mourinho thi đấu trên chân và hoàn toàn chủ động trước đội khách, Thậm chí trước quả penalty ở phút bù giờ, Newcastle còn chưa tung được pha dứt điểm đáng kể nào về khung thành của Hugo Lloris. Nhưng tình huống bóng chạm tay của Eric Dier sau pha tranh chấp trên không với Andy Carroll đã khiến Gà trống phải nhận quả phạt đền và chấp nhận rời sân với chỉ 1 điểm.

Với trận hòa này, Tottenham đã có 4 điểm sau 3 trận đấu. Tạm thời xếp thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh.