Neymar xúc phạm tổ trọng tài VAR vì quả penalty phút 90 của Man Utd

H.TCập nhật 15:39 ngày 07/03/2019

Neymar thẫn thờ nhìn PSG bị Man Utd loại khỏi Champions League

VTV.vn - Sau trận thua đáng quên của PSG, Neymar đã lên Instagram để chỉ trích tổ trọng tài VAR vì đã tư vấn về tình huống thổi penalty gây tranh cãi giúp Man Utd thắng kịch tính.

Gặp chấn thương dài hạn, Neymar đã phải vắng mặt trong cả 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League gặp Manchester United. Có mặt trên khán đài sân Parc des Princes, siêu sao người Brazil đã phải chứng kiến thất bại khó tin 1-3 của PSG và anh cũng không còn cơ hội để thi đấu thêm một trận đấu nào tại Champions League.

Mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho PSG cho đến khi trọng tài chính Damir Skomina quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền sau khi tham khảo ý kiến của tổ VAR về việc hậu vệ Presnel Kimpembe dùng tay cản bóng từ cú sút xa của Diogo Dalot.

Neymar xúc phạm tổ trọng tài VAR vì quả penalty phút 90 của Man Utd - Ảnh 1.

Trọng tài chính nhận định bóng đã chạm tay Kimpembe và thổi phạt đền sau khi sử dụng công nghệ video

Trên chấm 11m, Marcus Rashford đã tận dụng thành công quả penalty với cú sút quyết đoán để đưa Man Utd vào vòng tứ kết. Sau bàn thua, Neymar đã chạy xuống sát đường pitch và thẫn thờ nghe tiếng thổi hồi còi kết thúc trận của ông Skomina.

Gần như ngay lập tức, cầu thủ người Brazil lên Instagram và có những lời lẽ mang tính xúc phạm tổ trọng tài VAR: "Đây đáng hổ thẹn. Họ đưa 4 con người không biết gì về bóng đá chịu trách nhiệm trọng tài VAR xem lại băng hình. Đó không thể là penalty. Làm sao bóng chạm tay khi cậu ấy quay lưng về phía bóng. Các người hãy biến đi (chửi thề - nd)!".

Neymar xúc phạm tổ trọng tài VAR vì quả penalty phút 90 của Man Utd - Ảnh 2.

Rashford thực hiện thành công quả 11m để phá hỏng mộng vô địch của PSG

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Thomas Tuchel đã phải bảo vệ Neymar khi được các phóng viên thông tin lại trước nguy cơ cầu thủ này có thể nhận án phạt vì chỉ trích trọng tài: "Tất nhiên đó là một phản ứng hơi quá. Cậu ấy cũng ở trên sân lúc đó. Đôi khi sau một trận đấu lớn, bạn có thể sử dụng ngôn từ hay phản ứng cảm tính mà bạn muốn rút lại sau đó ít giờ".

"Neymar muốn trở lại với chúng tôi ở tứ kết và cậu ấy đã phải cắn móng tay chờ đợi từng trận đấu của chúng tôi. Vậy nên đừng khắt khe với cậu ấy. Tôi không muốn phải giải thích cách dùng từ của cậu ấy. Ở thời điểm bực tức nhất, điều nhanh nhất để làm là dùng điện thoại" - HLV Tuchel nói về cậu học trò.

Bên cạnh đó, chiến lược gia người Đức cũng chỉ ra rằng cú sút của Dalot chắc chắn sẽ vọt xà nên trọng tài chính không nên thổi penalty ở tình huống này: "Có rất nhiều tranh cãi trước khi quyết định được đưa ra. Tôi nghĩ đó là quyết định 50-50. Tôi cảm giác chắc chắn cú sút sẽ không trúng đích và trọng tài cho hưởng penalty là không hợp lý".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!