Ngoại hạng Anh: Nottingham Forest là đội tiếp theo bị trừ điểm

BTVCập nhật 10:10 ngày 19/03/2024

VTV.vn - Việc để thâm hụt ngân sách quá nhiều khiến Nottingham Forest phải nhận án phạt từ BTC giải Ngoại Hạng Anh.

Khi được trở lại với Ngoại Hạng Anh lần đầu tiên sau 23 năm, CLB Nottingham Forest đã quyết định chi 1 số tiền lớn để mua cầu thủ và củng cố đội hình, để tham gia giải đấu hàng đầu nước Anh. Thế nhưng, việc để thâm hụt ngân sách quá nhiều khiến CLB này phải nhận án phạt cho tham vọng đó từ BTC giải Ngoại Hạng Anh.

BTC giải Ngoại Hạng Anh vừa đưa ra quyết định trừ 4 điểm của Notttinham Forest trên BXH, vì lý do đội bóng này đã vi phạm các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững của giải Ngoại Hạng Anh. Theo quy tắc, một đội bóng Ngoại Hạng Anh chỉ được phép lỗ tối đa 105 triệu Bảng trong 3 mùa giải - tương đương 35 triệu Bảng/mùa. Nottingham Forest có sự ưu ái hơn khi giới hạn khoản lỗ tối đa là 61 triệu bảng/mùa vì họ chỉ vừa mới trở lại giải Ngoại Hạng. Thế nhưng đội bóng đã thâm hụt hơn 150 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng và họ đã phải nhận án phạt. 

Với 4 điểm bị trừ, Nottingham đã bị tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, ít hơn 1 điểm so với đội vừa lên vị trí thứ 17 là Luton Town. Án phạt khiến Nottingham Forest phải đối diện với cuộc đua trụ hạng khốc liệt hơn nhiều khi giải chỉ còn 9 vòng đấu. Đây là hình phạt trừ điểm thứ 2 của BTC Ngoại Hạng Anh với 1 đội bóng đang chơi ở giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù. Trước đó, Everton đã phải đối mặt với án phạt trừ 10 điểm nhưng đã được khôi phục được 4 điểm sau khi kháng cáo thành công. Nottingham Forest cũng đang cân nhắc việc kháng cáo khi đội bóng vừa thuê một luật sư thể thao để bào chữa và kỳ vọng sẽ giảm nhẹ tình tiết cho thương vụ bán Brennan Johnson cho Tottenham vào tháng 9 năm ngoái.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tottenham - Man City: Thiên tài như Pep Guardiola cũng không thể lường trước kịch bản này

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Mục tiêu tưởng chừng chỉ là một câu đùa hóm hỉnh của chiến lược gia người Tây Ban Nha lại trở thành thử thách định đoạt số phận của Man City ở mùa giải này.