Nhiệm vụ bất khả thi: Quên ngay Tom Cruise, đã có Barcelona!

Nguyên MinhCập nhật 09:49 ngày 09/03/2017

Tại Champions League, chưa từng đội bóng nào trước Barcelona, từng để thua 4 bàn không gỡ ở trận lượt đi và sau đó giành quyền đi tiếp.

VTV.vn - Tại Nou Camp, Barcelona vừa làm nên điều kỳ diệu trong bóng đá, theo cách khó tin nhất - một thứ chưa từng xảy ra trong lịch sử Champions League.

Sáng sau ngày phụ nữ Mỹ thế kỷ 19 vùng lên đòi quyền bình đẳng, còn ngày nay, khiến đàn ông toàn thế giới đau đáu một nỗi lòng tặng gì cho phái đẹp, những cậu con trai thôi nói về hoa đắt thế nào, đường phố tắc nghẽn ra sao hay giá nhà nghỉ có tăng đột biến như mọi năm hay không. Trong khi, các cô gái/bạn gái/vợ/người tình, mắt tròn xoe, luôn mồm đặt cho bạn (bạn trai) những câu hỏi về thứ xa lạ với số đông giống loài - bóng đá...

Nhiệm vụ bất khả thi: Quên ngay Tom Cruise, đã có Barcelona! - Ảnh 1.

Nhưng chủ đề bàn tán không phải là một pha xoạc bóng cướp đi vĩnh viễn đời cầu thủ của một tài năng đang lên, không phải việc chổng mông vào bóng đá xảy ra ở một giải đấu chuyên nghiệp có 17 năm tuổi đời. Người ta cũng dần thôi trêu đùa và fan Arsenal cũng phần nào nguôi ngoai khi sau thất bại 2-10 trước Bayern Munich. Mà thực tế, cũng chẳng ai nhớ rằng Real Madrid hay Dortmund đã giành vé đi tiếp ra sao... Tất cả những gì đang được bàn luận đến lúc này, đó chính là BARCELONA.

Những phút cuối cùng tại Nou Camp như đóng băng, rồi đột nhiên, những bóng người chạy dọc sân, trượt xuống ăn mừng và cơn cuồng loạn tập thể nổ ra. Ngay tại thánh địa bóng đá lớn nhất châu Âu, vang vọng những âm thanh chưa từng nghe đến. Một điều kỳ diệu đã thực sự xảy ra, một nhiệm vụ bất khả thi vừa được hoàn thành, không phải trên màn ảnh, không phải bởi Tom Cruise, mà ngay giữa đời thực, nơi diễn viên chính là những ngôi sao của Barcelona. Bóng đá, là nơi hỗn mang giữa thiên đàng và địa ngục, giữa niềm vui vô bờ bến và nỗi buồn sâu thẳm.

Barcelona vừa một lần nữa góp mặt ở vòng đấu tứ kết Champions League, nơi họ đã luôn xuất hiện trong 1 thập kỷ trở lại đây, nhưng bằng một cách mà họ chưa bao giờ làm được trước đây, không ai từng làm được trước họ. Không chỉ một mà là hai lần. Chết, hồi sinh, chết, hồi sinh và bằng cách nào đó, họ vẫn đang là những người trụ lại ở Champions League.

"Nếu một đội bóng ghi được 4 bàn vào lưới chúng tôi, Barcelona có thể ghi 6 bàn vào lưới họ" - Luis Enrique nói trước trận đấu. Chẳng ai tin, đó có chăng không nhiều hơn là sự "lên giây cót" tinh thần cho các cầu thủ, thậm chí, HLV Luis Enrique cũng chẳng tin, nhưng nó đã xảy ra. Barcelona mất khoảng 1 giờ để ghi được 3 bàn thắng vào lưới PSG, làm sống lại tham vọng giành vé đi tiếp sau khi bị đại diện Ligue 1 "hủy diệt" tại Parc des Princes trong ngày Valentine.

Cavani sau đó làm trùng cảm xúc tại Nou Camp xuống với một pha vuốt bóng điệu nghệ, gỡ lại cho PSG 1 bàn và tổng tỷ số lúc đó là 5-3 (PSG có lợi thế 1 bàn trên sân khách).

Điều đó có nghĩa đội chủ nhà cần ghi thêm 3 bàn nữa và không để thủng lưới bất cứ bàn nào, trong 30 phút còn lại. Về mặt lý thuyết, đó là điều có thể xảy ra, chỉ có điều, chẳng ai dám tin. Tíc tắc, tíc tắc, đồng hồ tiếp tục trôi, Barcelona không ngừng tấn công, tuy nhiên, mảnh lưới của Kevin Trapp chưa rung lên lần thứ 4 tại Nou Camp. 5 phút, 10, 15, 20, 25 phút... sự thay đổi chưa tới, cho tới phút thứ 88.

Kì diệu khó có thể là từ ngữ đủ bao quát về những gì xảy ra tại Nou Camp. Trước một PSG đã thôi chơi phản công mà chủ động lùi về để bảo toàn cách biệt quá lớn, Barcelona vẫn ghi thêm được 3 bàn trong 7 phút - từ 88' tới 91' và cuối cùng là 94'.

Neymar sáng nhất trong đêm thăng hoa tại Nou Camp. Anh mang tới hy vọng cho Los Blaugrana bằng một pha đá phạt hoàn mỹ phút thứ 88. 2 phút sau, Suarez ngã trong vòng cấm đối phương và lần này, trọng tài đã không còn cho rằng anh ăn vạ nữa. Đặt bóng ngay ngắn trên chấm phạt đền, Neymar từ từ quan sát, chậm rãi di chuyển, dứt điểm, mang tới cho thủ thành PSG một cú lừa ngoạn mục. Bất chấp sự phản ứng của PSG, bảng tỷ số vẫn có sự thay đổi.

"Đúng vậy, Barcelona có thể làm được" - những tiếng hò reo từ các cule rợp vang Nou Camp sau cử chỉ phát động từ Neymar.

Niềm tin, một lần nữa, đã thực sự trở lại!

Một cách huy hoàng, kỳ diệu, thần thánh... Barcelona đã trở lại!