Porto 1-4 Liverpool (1-6): Đưa Barcelona đến đây!

M.NCập nhật 04:27 ngày 18/04/2019

VTV.vn - Trên sân khách, Liverpool có chiến thắng đậm 4-1 để đụng độ Barcelona tại bán kết Champions League 2018/19. Cứ chơi thế này, The Kop hoàn toàn "có cửa" mơ về chung kết.

Sau khi gặp bất lợi với tỷ số thua 0-2 ở trận lượt đi, không ngạc nhiên khi Porto chủ động dâng cao đội hình, tấn công dữ dội ngay sau tiếng còi khai cuộc. Khi trận đấu còn chưa trôi qua được 1 phút, đội chủ sân Dragao đã có cơ hội đầu tiên. Tiền vệ Corona thực hiện pha đi bóng tốt trước khi tung cú sút căng nhằm góc cao khung thành Liverpool nhưng đáng tiếc bóng đã bay ra ngoài trong gang tấc.

Cách trận đấu mở ra hứa hẹn một ngày làm việc mệt mỏi của hàng thủ bên phía The Kop. Phút thứ 7, Marega có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm nhưng tiếp tục vô duyên với bàn thắng khi sút bóng quá hiền giúp cho thủ thành Allison của Liverpool dễ dàng đổ người ôm gọn. Phút thứ 15, chân sút người Mali có cơ hội thực hiện cú bắt volley chân trái sau quả tạt của đồng đội nhưng bóng lại đi thiếu chính xác.

Tấn công dữ dội nhưng những phương án của Porto dần trở nên đơn điệu và dễ đoán. Với tài thao lược của mình, HLV Jurgen Klopp đã dần đọc được trận đấu để rồi phút thứ 26, Liverpool có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Salah xoay trở trong phạm vi hẹp rồi chuyền bóng thông minh để Mane băng vào dứt điểm tung lưới Iker Casillas.

Bàn thắng của Mane vấp phải sự phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Porto do cho rằng chân sút người Senegal đã ở vào thế việt vị. Tuy nhiên, do đã quan sát kỹ, trọng tài chính khá bình thản trao đổi với tổ trọng tài VAR về tình huống này và quyết định công nhận bàn thắng cho Liverpool.

Porto 1-4 Liverpool (1-6): Đưa Barcelona đến đây! - Ảnh 1.

Liverpool tỏ ra vượt trội hơn hẳn Porto

Pha lập công của Sadio Mane giúp Liverpool tiến gần hơn tới bán kết Champions League khi tỷ số lúc này sau 2 lượt trận đã là 3-0 cho thầy trò HLV Jurgen Klopp. Điều đó cũng có nghĩa rằng Porto cần phải ghi tới 4 bàn và không để thủng lưới thêm bất cứ bàn nào. Dĩ nhiên, mục tiêu này là khó tưởng tượng và điều đó khiến cho đại diện của bóng đá Bồ Đào Nha phần nào xuống tinh thần sau khi bị thủng lưới.

Chính vì lẽ đó, cho tới hết hiệp 1, Porto không tạo ra được thêm 1 pha uy hiếp nào đáng kể về phía khung thành thủ môn Allisson. Đáng tiếc cho Porto bởi lẽ ra họ đã có được một quả penalty trong tình huống bóng trúng tay Andrew Robertson trong vòng cấm Liverpool nhưng trọng tài đã không quan sát thấy. Ở chiều ngược lại, Liverpool suýt có bàn thứ 2 khi Arnold tạt bóng cho James Milner vung chân dứt điểm về góc xa và bóng chút nữa tìm trúng đích.

Bước sang hiệp 2, tinh thần của Porto không được vực dậy là bao. Một số cầu thủ có dấu hiệu buông xuôi trong khi Liverpool có quyền chơi đủng đỉnh để giữ vững thành quả. Đến phút 65, Salah còn "xát muối" Porto khi hiện tên trên bảng tỷ số với pha xâm nhập vòng cấm rồi bình tĩnh tỉa bóng hạ gục cựu thủ thành Real Madrid – Iker Casillas.

Khi sự tự tôn bị đồng chạm, Porto mới phần nào bừng tình. Phút 68, Eder Militao có pha bật cao đánh đầu rất căng không cho Alisson một cơ hội nào.

Phút 72, Liverpool suýt có bàn thắng thứ 3 khi Sadio Mane vượt qua cả thủ thành Iker Casillas nhưng đáng tiếc lại không thể đưa bóng vào lưới trống. Nhưng niềm vui của Liverpool cũng đến sau đó vài phút khi người lập công là cái tên còn lại trong "mũi đinh ba" – Roberto Firmino. Tiền đạo người Brazil thoải mái đánh đầu tung lưới Porto sau quả tạt chuẩn xác bên phía cánh phải của Jordan Henderson.

Porto 1-4 Liverpool (1-6): Đưa Barcelona đến đây! - Ảnh 2.

The Kop đang cho thấy mình là một ứng viên của chức vô địch Champions League 2018/19.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 84, trung vệ Van Dijk còn mang về bàn thắng thứ 4 ở trận này cho Liverpool với một pha đánh đầu cận thành.

Thắng 4-1 ở trận lượt về, Liverpool giành vé vào bán kết Champions League sau khi vượt qua Porto với tỷ số chung cuộc 6-1. Đây đã là mùa thứ 2 liên tiếp, "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất Champions League. Đối thủ ở trận tới của Liverpool là tên tuổi khó nhằn Barcelona. Mặc dù vậy, từ những gì đã thể hiện, có thể thấy Liverpool không hề kém cạnh hơn so với Messi và các đồng đội.

Đội hình ra sân:

Porto: Iker Casillas; Felipe, Pepe, Eder Militao; Jesus Manuel Corona (Fernando 78'), Hector Herrera, Danilo Pereira, Alex Telles; Yacine Brahimi (Bruno Costa 81'), Moussa Marega, Otavio (Tiquinho 46').

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold (Joel Gomez 66'), Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (Henderson 71'); James Milner, Fabinho, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Divock Origi (Firmino 46'), Sadio Mane.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!