"Sir Alex đã làm tôi thất vọng"

H.M (dịch)Cập nhật 22:52 ngày 31/03/2020

VTV.vn - Chuyển đến Man Utd vì Sir Alex, tuy nhiên, Robin van Persie đã rất thất vọng khi chứng kiến chiến lược gia huyền thoại người Scotland giải nghệ ngay ở mùa giải sau đó.

Trong một chia sẻ mới nhất, cựu đội trưởng Pháo thủ - Robin van Persie đã lý giải lý do vì sao bản thân rời bỏ đội bóng mà anh 8 năm khoác áo, để chuyển sang thi đấu cho đối thủ kình địch Man Utd. Cụ thể, cựu danh thủ người Hà Lan tiết lộ rằng, bản thân đã có những lời mời gọi khác từ Man City, Juventus nhưng vì quá hâm mộ Sir Alex nên đã nhận lời gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Thành công đã đến với Van Persie ngay lập tức khi anh cùng Man Utd đăng quang Premier League trong mùa giải mà cá nhân anh có tới 26 pha lập công chỉ tính riêng ở đấu trường Ngoại hạng. Tuy nhiên, quãng thời gian sau đó của Robin van Persie lại khá trầm lắng, khi Sir Alex Ferguson tuyên bố giải nghệ.

Theo tâm sự của Robin van Persie, đây là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh để rồi sau đó anh phải chuyển tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu 3 mùa giải sau đó.

"Sir Alex đã để lại một khoảng trống vô cùng lớn trong tôi. Ngay cả Ryan Giggs cũng không biết ông ấy sẽ giải nghệ. Paul Scholes, Rio Ferdinand cũng không. Ngay cả khi đã làm việc cùng Sir Alex trong nhiều năm, họ cũng không thể ngờ được điều đó xảy ra" – Robin van Persie tiết lộ - "Trước khi ký hợp đồng với Man Utd, tôi đã hỏi ông ấy về kế hoạch và việc ông ấy sẽ ở lại Man Utd thêm bao nhiêu năm nữa. Sir Alex trả lời rằng, ông ấy dự định sẽ ở lại thêm ít nhất 3 mùa giải nữa. Bởi vậy, đối với tôi, quyết định nghỉ hưu của ông ấy là một sự thất vọng lớn, tôi đã gia nhập Man Utd chỉ vì Sir Alex".

'Đã có những lựa chọn, nhưng tôi đến Man Utd vì người đàn ông ấy' "Đã có những lựa chọn, nhưng tôi đến Man Utd vì người đàn ông ấy"

VTV.vn - Robin Van Persie cho hay vì quá hâm mộ Sir Alex, anh đã đồng ý gia nhập Man Utd thay vì tới Man City hay Juventus.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!