Tài năng sáng giá hơn cả Pogba khiến Sir Alex đau lòng khi bán đi

H.M (dịch)Cập nhật 05:27 ngày 29/04/2019

Ravel Morrison từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của lò đào tạo trẻ Man Utd, hơn cả Paul Pogba.

VTV.vn - Dù "tống khứ" Ravel Morrison vì sự ngỗ ngược nhưng Sir Alex cũng không phủ nhận đây là cầu thủ hay nhất của lò đào tạo Quỷ đỏ thời bấy giờ.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Man Utd và được kỳ vọng trở thành Paul Scholes mới tại Old Trafford song tính cách ngỗ ngược khiến Ravel Morrison bị Sir Alex "tống khứ" khi nhà cầm quân lỗi lạc người Scotland còn tại vị.

Hiện tại, anh đang thi đấu cho CLB Ostersunds FK tại Thụy Điển – nơi vốn được coi chỉ là sân chơi "hạng 2" của bóng đá châu Âu và điều đó phần nào khiến tài năng của Ravel Morrison không còn phát huy được cực đại mà thậm chí có phần thui chột.

Chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình, Sir Alex tỏ ra tiếc nuối và thừa nhận bản thân cảm thấy "đau lòng" khi phải bán Ravel Morrison cho West Ham.

Vị chiến lược gia huyền thoại của Man Utd đánh giá cầu thủ này là một trong những gương mặt có năng khiếu nhất Man Utd thời bấy giờ, thậm chí, anh còn được đánh giá cao hơn cả Paul Pogba.

"Có nhiều cầu thủ sở hữu tiềm năng cực lớn để đạt tới đẳng cấp thế giới như Ryan Giggs hay Cristiano Ronaldo, nhưng họ lại không có được tinh thần mạnh mẽ để vượt qua chính bản thân sau những gì trải qua khi còn niên thiếu" – Sir Alex mở đầu – "Ravel Morrison là trường hợp đáng buồn nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi. Không phải bàn cãi, cầu thủ này là tài năng hay nhất thời bấy giờ của Man Utd. Tuy nhiên, những rắc rối bên ngoài sân cỏ đã hủy hoại cậu ta. Thật đau lòng khi bán cậu ta cho West Ham vào năm 2012"

"… Thực tế, Ravel Morrison có lẽ đã trở thành cầu thủ tuyệt hảo nhưng các vấn đề bên ngoài sân cỏ ngày càng gây hại cho cậu ấy và Man Utd buộc phải để chàng trai này ra đi" – Sir Alex viết trong cuốn tự truyện.

Ravel Morrison cùng với Paul Pogba thời gian đó được đánh giá là những tài năng trẻ sáng giá bậc nhất của học viện bóng đá Man Utd. Tuy nhiên, trong khi tiền vệ người Pháp được đôn lên thi đấu ở đội 1, Ravel Morrison chưa một lần khoác áo đội chính Quỷ đỏ.

Trong quá khứ, HLV Alex Ferguson nổi tiếng với những động thái cứng rắn dành cho các học trò. Nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới như Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham… đều phải ra đi vì những bất đồng với Ông già gân. Quan điểm của vị chiến lược gia huyền thoại người Scotland luôn là "thái độ quan trọng hơn trình độ".

"Dù vậy, đạo đức mới là điều quan trọng hơn cả. Nhìn cái cách cậu ta (Ravel Morrison – PV) sải bước như sở hữu toàn bộ nơi này. Hay ngồi dự bị cùng bộ đồ thể thao, kính râm đắt tiền. Thành thực, trông cậu ta chẳng khác nào một diễn viên điện ảnh. Mọi người từng chỉ trích tôi vì cho rằng để cậu ta ra đi là sai lầm lớn nhất sự nghiệp của tôi. Nhưng nhầm to, điều đó chỉ xảy đến nếu tôi trót ký hợp đồng với một cái tên kiêu ngạo" – Sir Alex nói về lý do không giữ chân tài năng mà ông đánh giá còn cao hơn cả Paul Pogba vào thời điểm đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!