Tân binh Barca bất ngờ tâng Messi "lên mây"

H.M (dịch)Cập nhật 21:28 ngày 22/07/2018

Clement Lenglet từng có trải nghiệm đối đầu với Messi và cho rằng đó là nỗi ác mộng với các cầu thủ phòng ngự.

VTV.vn - Trung vệ mới gia nhập Barcelona – Clement Lenglet tỏ ra vui mừng vì được làm đồng đội của Messi và sẽ không phải đối đầu với El Pulga trên sân cỏ nữa.

Barcelona vừa chấp nhận chi số tiền 36 triệu Bảng để giải phóng hợp đồng cho Clement Lenglet nhằm chiêu mộ trung vệ trẻ tài năng người Pháp. Ngoài vinh dự được chơi bóng cho một trong những CLB hàng đầu thế giới, điều này mang lại cho Clement Lenglet một "niềm vui nho nhỏ".

Theo đó, Clement Lenglet sẽ không còn phải đối đầu với Messi nữa – cầu thủ mà trong tâm trí trung vệ 23 tuổi, là người xuất sắc nhất thế giới.

"Thật vui mừng khi được có mặt tại Barcelona, bởi tôi không còn phải đối mặt với CLB nữa" – Clement Lenglet cho hay – "Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy thống trị trận đấu một cách dễ dàng và ghi bàn bất cứ khi nào có cơ hội".

"Nếu gặp may, đối thủ có thể ngăn chặn Messi trong vài tình huống nhưng rồi sau đó sẽ có người tấn công vào chính vị trí đó. Khi chơi bên cạnh những đồng đội giỏi, việc thích nghi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tại Barcelona, tất cả các cầu thủ sẽ chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất.

"Triết lý của Barca là đem quả bóng vào lưới đối phương từ tuyến dưới và đây là CLB duy nhất trên thế giới chơi bóng theo phong cách này. Mọi người đều nói với tôi về giấc mơ, những điều đặc biệt khi gia nhập Barca. Và quả thật khi có mặt ở đây, rõ ràng một cầu thủ không muốn đi đâu hết".

Sự xuất hiện của Lenglet đang khiến tương lai của Yerry Mina bị đặt dấu hỏi. Trước đó, trung vệ người Colombia vừa tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2018 và tuyên bố sẵn sàng ở lại để cạnh tranh cho một vị trí chính thức. Tuy nhiên, hậu phương của Barca đang khá đông đúc với sự xuất hiện của những Gerard Pique, Samuel Umtiti hay Thomas Vermaelen.

Ronaldo bất ngờ bị gạch tên khỏi ĐT Bồ Đào Nha

0 0 Xem thêm

VTV.vn - Cristiano Ronaldo sẽ bỏ lỡ trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Thụy Điển khi HLV Roberto Martinez thực hiện một số thay đổi trong đội hình.