Tottenham giành chiến thắng ấn tượng trước Manchester United

Tùng Quân (VTV Sports)Cập nhật 04:50 ngày 28/08/2018

VTV.vn - Manchester United đang rất cần tìm lại niềm vui chiến thắng sau trận thua trước Brighton ở vòng 2. Tuy nhiên, đối đầu với họ lại là một Tottenham đang có phong độ rất cao.

Trước khi trận đấu diễn ra, phó chủ tịch Ed Woodward của Manchester United đã xuất hiện trên khán đài với vẻ măt rất tươi cười. Quả thực, sự lạc quan của ông là có cơ sở, khi Manchester United đã có một hiệp đấu đầu tiên khá ấn tượng. Họ thi đấu chủ động, liên tục áp sát và tạo ra rất nhiều cơ hội. Chỉ có điều, dù tung ra tới 10 pha dứt điểm, nhưng đội chủ nhà lại chẳng có được một bàn thắng nào. Ngay cả khi trước mặt chỉ còn khung thành trống, Romelu Lukaku vẫn dứt điểm ra ngoài một cách khó tin.

Tottenham giành chiến thắng ấn tượng trước Manchester United - Ảnh 2.

Lukaku bỏ lỡ cơ hội ghi bàn dù khung thành Tottenham đã bỏ trống

Bước vào hiệp 2, những tưởng Manchester United sẽ tiếp tục duy trì được sự lấn lướt của mình, thì những sai lầm trong phòng ngự đã khiến họ phải trả giá. Harry Kane và Lucas Moura đã dạy cho các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà một bài học về kĩ năng dứt điểm, khi ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút từ phút 50 đến phút 52 để đưa Tottenham vượt lên.

Tottenham giành chiến thắng ấn tượng trước Manchester United - Ảnh 3.

Harry Kane đánh đầu mở tỉ số trận đấu

2 bàn thua chóng vánh đã khiến HLV Mourinho choáng váng, đến mức ông còn không hiểu nổi quyết định thay người của chính mình. Trên sân, các học trò của HLV Mourinho cũng chỉ còn là cái bóng của chính họ trong hiệp 1, và việc Manchester United phải nhận bàn thua thứ 3 đến như một điều tất yếu.

Tottenham giành chiến thắng ấn tượng trước Manchester United - Ảnh 4.

Lucas Moura đã có 1 cú đúp trong trận đấu này

Lucas Moura một lần nữa khiến các khán đài của sân Old Trafford chết lặng khi hoàn tất cú đúp, và sự tươi cười trên nét mặt của phó chủ tịch Ed Woodward đã biến thành nỗi thất vọng cùng cực. Thua chung cuộc 0-3, Manchester United tụt xuống vị trí thứ 13 trên BXH, và cơn khủng hoảng của đội chủ sân Old Trafford đã thực sự bắt đầu.