Tottenham thắng chật vật Newcastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh

Tuấn Đoàn (Ban Thể Thao)Cập nhật 21:44 ngày 02/02/2019

VTV.vn - Tottenham tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh sau chiến thắng tối thiểu trước Newcastle.

Đối đầu với Newcastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh, Tottenham nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng để có cơ hội tạm thời vượt qua Man City giành vị trí thứ 2 trên BXH. Dù thiếu vắng Dele Ali và Harry Kane vì chấn thương, thế nhưng đội bóng London vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ.

Tottenham thắng chật vật Newcastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh - Ảnh 1.

Moura bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số một cách đáng tiếc

Trận đấu diễn ra với thế trận hoàn toàn thuộc về Tottenham. Đáng tiếc nhất là tình huống Lamela đưa bóng tới vị trí của Lucas Moura, tuy nhiên trong tư thế trống trải và không bị ai kèm, tiền vệ người Brazil đã đánh đầu đi ra ngoài khung thành Newcastle.

Tottenham thắng chật vật Newcastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh - Ảnh 2.

Các cơ hội liên tục bị các chân sút của Tottenham bỏ lỡ

Các cơ hội liên tục đến với Tottenham và cũng liên tục trôi qua với những pha dứt điểm thiếu chính xác của các chân sút. Trong khi đó, hàng thủ Tottenham đã một lần thót tim sau pha đánh đầu của Rondo bên phía Newcastle đưa bóng tìm tới đúng cột đọc khung thành đội chủ nhà.

Tottenham thắng chật vật Newcastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh - Ảnh 3.

Tottenham thậm chí còn suýt bị thủng lưới sau pha đánh đầu của Rondo bên phía Newcastle

Phải đến phút thứ 83, trong một pha bóng không mấy nguy hiểm, Son Heung Min xử lý khéo léo loại bỏ hàng thủ Newcastle trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn Dubravka. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Tottenham thắng chật vật Newcastle tại vòng 25 Ngoại hạng Anh - Ảnh 4.

Son Heung Min kịp thời tỏa sáng ở những phút cuối trận

Vượt qua Newcastle với tỉ số 1-0, Tottenham đã có chiến thắng thứ 10 trong mùa giải với cách biệt chỉ 1 bàn. Đội bóng London tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh với 57 điểm.

Đội hình ra sân hai đội:

+ Tottenham: Lloris; Trippier, Alderweireld, Sanchez, Vertonghen; Winks, Sissoko; Eriksen, Lamela, Lucas Moura; Son Heung Min

+ Newcastle: Dubravka; Schar, Lascelles, Lejeune; Yedlin, Hayden, S. Longstaff, Ritchie; Perez, Atsu; Rondon.