Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: Aston Villa 5-0 Liverpool

Đình Cường (VTV Sports)Cập nhật 05:46 ngày 18/12/2019

VTV.vn - Đội bóng của HLV Dean Smith có cơ hội vào bán kết Cúp liên đoàn Anh khi chỉ phải gặp đội trẻ Liverpool.

Không đổi được lịch thi đấu, Liverpool buộc phải sử dụng đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ. Các cầu thủ đều mang những số áo từ 50 trở lên và thậm chí một số người còn mới ký hợp đồng chuyên nghiệp từ 2 tháng trước. Ngay cả HLV cũng không phải là Jurgen Klopp mà là Neil Critchley từ đội U23. 

Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: Aston Villa 5-0 Liverpool - Ảnh 1.

HLV Neil Critchley từ đội U23 Liverpool

Những cầu thủ trẻ đó chỉ chơi cân bằng với Aston Villa trong khoảng hơn 10 phút đầu.Tới phút 14, cách biệt được tạo ra sau pha đá phạt khá hiểm của Connor Hourihane. Chỉ 3 phút sau, lưới của Caoimhin Kelleher rung lên 1 lần nữa với cú tạt tới từ Mohamed El Mohamady chạm chân Morgan Boyes đổi hướng. Điểm sáng duy nhất của Liverpool trong hiệp 1 chỉ là những pha bóng sáng tạo của Harvey Elliot. Trong khi đó, hàng thủ đội khách chơi rất thiếu tập trung và non kinh nghiệm. Họ để Johnathan Kodja 2 lần chọc thủng lưới cuối hiệp 1.

Tứ kết Cúp Liên đoàn Anh: Aston Villa 5-0 Liverpool - Ảnh 2.

Dẫn trước 4 bàn nên khá dễ hiểu sau giờ nghỉ, Aston Villa chủ động giảm nhịp độ tấn công và chờ đợi sự sơ hở của đối thủ. Đã có một vài lần, các cầu thủ chủ nhà tạo ra được những cơ hội tuy nhiên lúc này hàng thủ Liverpool đã có sự cảnh giác nhất định. Vào phút bù giờ, cầu thủ vào sân thay người Wesley có pha phá bẫy việt vị, ấn định chiến thắng 5-0 và 1 suất vào bán kết Cúp liên đoàn cho đội chủ nhà