Vừa tới AC Milan, Ibrahimovic đã tính việc giải nghệ

H.M (dịch)Cập nhật 19:41 ngày 31/12/2019

VTV.vn - Dù vừa cập bến AC Milan tuy nhiên Ibrahimovic đã tính tới chuyện… treo giày.

Sau quãng thời gian dài "ngao du" qua nhiều đội bóng, Ibrahimovic đã chính thức trở lại "mái nhà xưa" để khoác áo CLB AC Milan. Giao kèo giữa 2 bên có thời hạn 6 tháng, kèm mức lương cực "khủng" – lên tới 3.5 triệu Euro. Ibrahimovic sẽ có cơ hội chơi bóng cho Rossoneri thêm 12 tháng nữa nếu anh đảm bảo ra sân đủ 50% số trận đấu cho đội chủ sân San Siro, đồng thời, mức lương khi đó sẽ được tăng lên thành 6 triệu Euro.

Tất nhiên, nhiệm vụ của Ibra không hề đơn giản khi anh phải giúp HLV Stefano Pioli giải quyết vấn đề hàng công đang khiến giới chức AC Milan đau đầu. Bên cạnh đó, Ibrahimovic còn được tin tưởng giao nhiệm vụ giúp bình ổn phòng thay đồ CLB nhờ vào cá tính cực mạnh của mình.

Hiện tại, Ibrahimovic đang nghỉ ngơi và sẽ trở lại tập luyện cùng AC Milan trong dịp đầu năm mới. Tuy nhiên, khi chưa kịp cống hiến cho CLB, theo chia sẻ từ người đại diện Mino Raiola, Ibrahimovic đã có cho riêng mình kế hoạch giải nghệ.

"Siêu cò" cho hay: "Zlatan trở lại để vui đùa với bóng đá. Tôi không chấp nhận sự thật rằng sân khấu cuối cùng của cậu ấy là Los Angeles. 6 tháng sắp tới giống như chuyến lưu diễn

Zlatan trở lại để vui chơi với thế giới. Tôi không thể chấp nhận rằng sân khấu cuối cùng của cậu ấy là Los Angeles. Sáu tháng sắp tới sẽ giống như chuyến lưu diễn cuối cùng của Queen (ban nhạc). Một ấn phẩm tuyệt vời phải được thực hiện ở San Siro.

"Tôi và Zlatan thường cãi nhau trong mọi cuộc đàm phán chuyển nhượng. Bình thường, tôi cho rằng mình sẽ là người quyết định các bến đỗ của cậu ấy. Tuy nhiên, ở tuổi 52, tôi hiểu rằng Zlatan nên đưa ra quyết định và sau đó thuyết phục tôi tin rằng đó cũng là quyết định của bản thân" – ông Mino Raiola cho biết thêm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!