CĐV nửa thất vọng, nửa động viên U19 Việt Nam sau thất bại trước Nhật Bản

H.TCập nhật 16:21 ngày 28/10/2016

ĐT U19 Việt Nam không thể làm nên điều kỳ diệu trước U19 Nhật Bản

VTV.vn - Trận thua 0-3 của U19 Việt Nam trước Nhật Bản là kết quả không bất ngờ nhưng nhiều CĐV không tránh khỏi cảm giác thất vọng.

Trước ứng cử viên vô địch U19 Nhật Bản vượt trội về mọi mặt, U19 Việt Nam đã không thể gây được bất ngờ và để thua với tỷ số 0-3 trong trận bán kết diễn ra vào tối 27/10.

Dù không thể tạo thêm kỳ tích cho bóng đá nước nhà nhưng U19 Việt Nam cũng đã khiến người hâm mộ phải cảm thấy tự hào với suất dự U20 World Cup 2017. Sau trận bán kết, nhiều CĐV đánh giá Nhật Bản có trình độ bóng đá hơn hẳn Việt Nam nên thất bại vừa qua cũng là điều dễ hiểu.

Bạn Lê Hồng Minh chia sẻ trên Fanpage Vietnam Football: "Không ngạc nhiên, vấn đề lớn nhất là tâm lý. Các em đã không đủ tự tin nên không thể chắc chắn được. Nhật hơn hẳn ta về đẳng cấp. Lối đá duy nhất là phòng ngự thật tốt để ‘rình mò’ nhưng thua sớm thì chịu rồi. Dù sao thì các em cũng quá tuyệt vời rồi. Vẫn phải chúc mừng các em vì thành công này".

Bạn Hoàng Trung Dũng cũng bày tỏ sự thông cảm với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn: "Không thể hi vọng thắng Nhật. Với cùng vị thế vào bán kết giống nhau, chúng ta hi vọng vào một màn thể hiện ở cấp độ cao hơn dù vẫn đá phòng ngự chứ chẳng cần tấn công tuy nhiên điều đó đã không xảy ra. Hãy bỏ qua tỉ lệ kiểm soát bóng, vì chúng ta đá phòng ngự số đông. Các bạn hãy để ý tới các chỉ số như số cú sút 0-20, hay tỉ lệ lỗi, số cơ hội, chúng ta mới thấy sự chênh lệch là lớn như thế nào".

Tài khoản có tên Đinh Quang Trung đồng tình với quan điểm trên: "Nói chung có mặt ở World Cup là được rồi. Nhật Bản trong top mạnh châu Á mà. Hoà là giỏi còn thắng sao được".

CĐV nửa thất vọng, nửa động viên U19 Việt Nam sau thất bại trước Nhật Bản - Ảnh 1.

Các CĐV có quyền tự hào về thành công của U19 Việt Nam tại giải năm nay

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến thể hiện sự thất vọng với màn trình diễn của U19 Việt Nam trước U19 Nhật Bản. Một số người hâm mộ rất chờ đợi một kết quả ấn tượng nữa từ Trọng Đại cùng các đồng đội, nhất là sau chiến thắng đầy quả cảm trước đội chủ nhà Bahrain.

CĐV Lâm Nguyễn nhận xét: "Họ quá mệt mỏi? Sao lại giữ nguyên đội hình khi đã quá mệt và tinh thần đáng ra phải lên cao hơn chứ".

Bạn Phan Hoàng Nam cũng bày tỏ nỗi buồn trước cái dớp thua người Nhật của bóng đá Việt Nam: "Có một thực tế, bóng đá Việt Nam mọi cấp độ không sợ Tây Á lắm, dù thời điểm đó họ mạnh hơn ta về mọi mặt thế nào đi nữa. Nhưng riêng với Nhật và Hàn thì ...".

Bạn Phạm Đức Trí còn chỉ ra rằng 3 bàn thua của ĐT U19 Việt Nam đều do lỗi của các hậu vệ: "Không hiểu chuyện gì xảy ra với hàng thủ U19 Việt Nam. Hàng thủ gần như không thể bị đánh bại ở các trận trước và không hề mắc sai lầm. Một tỷ số hòa hoàn toàn khả thi nhưng kết quả cuối cùng lại như vậy".

Khác với một bộ phận CĐV Việt Nam, người hâm mộ bóng đá châu Á không ngạc nhiên với thất bại của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Thay vào đó, họ lại dành những lời chúc tốt đẹp đến U19 Việt Nam khi tham dự U20 World Cup 2017.

CĐV nửa thất vọng, nửa động viên U19 Việt Nam sau thất bại trước Nhật Bản - Ảnh 2.

Những lời khen không ngớt từ các CĐV châu Á dành cho U19 Việt Nam

Tài khoản có tên Mason Coffin từ Myanmar viết trên trang Facebook của AFC: "Bóng đá Việt Nam đã tiến gần tới trình độ thế giới. Trận đấu với Nhật Bản là bài học kinh nghiệm tốt đối với U19 Việt Nam. Việt Nam cố lên!".

Terachai Tanakron – một CĐV Thái Lan – còn gọi U19 Việt Nam là đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á: "Đội bóng xuất sắc nhất Đông Nam Á là Việt Nam. Từ Thái Lan, xin chúc ĐT Việt Nam gặp nhiều may mắn ở U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc".

Sau mỗi thất bại của các đội tuyển Việt Nam, việc dư luận trái chiều là chuyện không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có thể thấy rằng thành phần U19 Việt Nam gồm những cầu thủ sinh năm 1997, 1998 và chuyện mắc sai lầm là không thể tránh khỏi. Vì vậy, họ rất cần sự ủng hộ, động viên tinh thần từ phía người hâm mộ, qua đó vững bước chuẩn bị cho hành trình khó khăn tại VCK U20 World Cup 2017 sắp tới.