HLV U23 Thái Lan bàng hoàng về trận thua đậm lịch sử trước U23 Việt Nam

H.MCập nhật 00:22 ngày 27/03/2019

VTV.vn - HLV Alexandre Gama tỏ ra choáng váng khi chứng kiến U23 Thái Lan để thua 0-4 trước U23 Việt Nam và qua đó chỉ có thể dự VCK U23 châu Á vì may mắn là chủ nhà giải đấu.

Trước cuộc đọ sức với U23 Việt Nam, dù đã chắc suất dự VCK U23 châu Á 2020 do là đội chủ nhà, tuy nhiên, HLV Alexandre Gama vẫn tuyên bố sẽ chơi hết mình trong trận đấu cuối. Ngoài việc bảo toàn thành tích đầu bảng, dường như, U23 Thái Lan cũng muốn chứng minh vị thế của mình ở khu vực trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang nổi lên như "ông vua" mới của khu vực Đông Nam Á. Chính vì lẽ đó, ông thầy của U23 Thái Lan đã giữ đúng lời tuyên bố, khi cho cả những cầu thủ đã dính thẻ trước đó vào sân trong trận gặp U23 Việt Nam – dù điều này có thể khiến cho đội bóng xứ chùa vàng thiệt quân vì treo giò ở trận mở màn VCK U23 châu Á.

Quyết tâm là thế song U23 Thái Lan đã phải nhận "trái đắng" trước một U23 Việt Nam với lối chơi có tổ chức, sự gắn kết cao độ và tinh thần quyết thắng mãnh liệt. Chung cuộc, U23 Thái Lan nhận trận thua đậm tới 0-4 tại Mỹ Đình, qua đó mất vị trí đầu bảng K vào tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV U23 Thái Lan bàng hoàng về trận thua đậm lịch sử trước U23 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV U23 Thái Lan đã gửi lời chúc mừng tới U23 Việt Nam sau màn trình diễn thuyết phục. (Ảnh: Minh Nguyễn)

Sau trận đấu, HLV Alexandre Gama không khỏi ngỡ ngàng vì trận thua cực đậm của U23 Thái Lan. Ông cho hay: "Xin chúc mừng U23 Việt Nam, tôi bất ngờ với tỷ số trận đấu này. Ông Park chắc chắn cũng rất bất ngờ bởi ít ai nghĩ kết quả sẽ là 4-0 cho U23 Việt Nam.

"Hiệp 1, Thái Lan kiểm soát tốt, chặt chẽ nhưng không đưa được bóng vào vòng cấm đối phương rồi lại buộc phải lui về để đoạt lại bóng. Sau tấm thẻ đỏ, tôi đã điều chỉnh lại chiến thuật cũng như nhân sự nhưng trước một đối thủ mạnh như U23 Việt Nam, điều đó là không thể. Thái Lan thiệt quân, để bị dẫn bàn và đã mất tinh thần, ý chiến chiến đấu trước đội chủ nhà".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Brazil cũng đứng ra nhận trách nhiệm cho thất bại này: "Đây là trách nhiệm của tôi. Các cầu thủ đã tuân thủ đúng ý đồ về đấu pháp mà ban huấn luyện đề ra. Hôm nay là ngày không đẹp trời với U23 Thái Lan và đấu pháp của chúng tôi đã không thành công. Khi mất người, chúng tôi chờ đợi 1 bàn thắng để nuôi hy vọng nhưng rất tiếc điều đó đã không xảy ra. Ngược lại, U23 Việt Nam lại có thêm những bàn thắng".

Mặc dù thua tuy nhiên ông Alexandre Gama cũng tỏ ra khá lạc quan khi vốn dĩ U23 Thái Lan không cần tới việc nhất bảng để giành quyền đi tiếp. Theo ông, việc thắng thua trong bóng đá là bình thường và ông sẽ không có nhiều điều để báo cáo lên Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

"Bóng đá có thắng, có thua, tôi đã nói thắng U23 Indonesia nhưng không có nghĩa rằng chúng tôi có thể thắng các đội còn lại. Việt Nam có 1 pha dứt điểm thành bàn trong hiệp 1 còn Thái Lan không có nhiều cơ hội, nhưng lại nhỉnh hơn về kiểm soát bóng. Bóng đá luôn có nhiều sai số. Khi U23 Thái Lan nhận bàn thua thứ 2 và tấm thẻ đỏ, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!