Không sao cả, đội tuyển thắng rồi

Minh NguyễnCập nhật 06:46 ngày 24/01/2018

Người dân Việt Nam đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng lịch sử của U23 Việt Nam.

VTV.vn - Cách chức vô địch 1 trận đấu và giấc mơ hoang đường nhất đang dần trở thành hiện thực với U23 Việt Nam. Nhưng nếu nó không xảy đến, không sao cả, đội tuyển đã "thắng"!

Tối 23/1, những bệnh viện có thể đã đông hơn, số ca gặp vấn đề về tim có thể đã tăng lên, những chiến sĩ công an có thể vất vả hơn mọi ngày, những bà nội trợ có thể bị mất đi vô số dụng cụ làm bếp... nhưng không sao cả, đội tuyển đã thắng.

Lại thêm 120 phút căng thẳng trên sân, thêm màn penalty cân não và sau cùng là thêm một chiến thắng kỳ diệu - thắng thuyết phục đối thủ tầm cỡ châu lục.

Câu chuyện cổ tích của "chú lùn" U23 Việt Nam tại giải châu Á lại sang một trang mới, là chức vô địch, chỉ còn cách chúng ta đúng 1 trận đấu nữa, là điều hoang đường khi giải đấu chưa bắt đầu, đang được hàng triệu người dân Việt Nam thực sự mơ đến.

Chiếc cúp, nếu có, chắc chắn sẽ là vết son chói lọi nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam từ khi bắt đầu tới nay - và có thể là trong tương lai nữa, nhưng nếu điều kỳ diệu ấy không đến, không sao cả, đội tuyển vẫn thắng - "Thắng" người hâm mộ Việt Nam, thực sự giành lấy niềm tin vốn xưa nay thường ngắn hạn của số đông CĐV bóng đá trên mảnh đất hình chữ S. 

Chưa bao giờ, người hâm mộ lại tự tin vào đội bóng của mình đến thế. Bởi, khi bước chân ra đấu trường châu lục, không còn là một U23 Việt Nam cam chịu, là nhược tiểu co cụm phòng ngự rồi cầu trời khấn phật cho may mắn bất ngờ ập đến. 

Ngay cả trước những đối thủ được đánh giá cao hơn về nhiều mặt, chúng ta có mảng miếng, có khả năng chơi thấp với sự tập trung cao độ, có khả năng bung sức dâng cao phản công khi cần thiết, có tinh thần thi đấu quật cường để biết cố gắng đến những phút cuối cùng, để bình tĩnh xử lý trong vòng cấm đối phương rồi tự tin dứt điểm chẳng khác nào một siêu sao đẳng cấp thế giới, hay có cái đầu đủ lạnh để tìm cách gỡ điểm sau khi trước đó đã thất bại trên chấm penalty...

Lại một đêm khó ngủ nữa với hàng triệu người hâm mộ cả nước.

Nhưng...

Không sao cả, vì hình hài bóng đá Việt Nam đã lộ diện rồi!

Khi BLV Tạ Biên Cương không 'khóc' Khi BLV Tạ Biên Cương không "khóc"

VTV.vn - BLV Tạ Biên Cương không khóc, anh dõng dạc thông báo U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á, bởi lẽ, chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Và Việt Nam đã có một đêm "trắng".