Tuyển thủ Đặng Văn Lâm và lần thứ tư ăn tết tại Việt Nam

Tuấn Dương (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:50 ngày 29/01/2017

VTV.vn - Gần 2 năm nay Đặng Văn Lâm, chàng thủ môn mang trong mình 2 dòng máu Việt - Nga của CLB Hải Phòng và ĐT Việt Nam, chưa thể về Nga để đoàn tụ với bố mẹ và 2 em ruột.

Do phải tập trung sớm với CLB bóng đá Hải Phòng ngay từ ngày 31/1, tức mùng 4 Tết, để chuẩn bị cho trận gặp CLB bóng đá Nam Định tại Vòng 1 Cúp Quốc gia 2017 vào ngày 5/2, nên thủ môn Đặng Văn Lâm phải hoãn lại kế hoạch về Nga thăm gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Mặc dù vậy, Lâm hiểu rằng đây là sự hy sinh cần thiết nhằm tập trung cho sự nghiệp đang có bước tiến triển sau một năm 2016 đầy thành công với việc giành ngôi Á quân giải bóng đá VĐQG 2016 và được đứng trong hàng ngũ của ĐTQG tham dự AFF Cup. Thêm vào đó, cảm giác được ăn Tết Nguyên đán ở nhà cô ruột và thưởng thức món ăn đặc trưng dịp Tết khiến Đặng Văn Lâm thêm ấm lòng và nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Điều này càng đặc biệt hơn khi đây mới là lần thứ tư chàng cầu thủ cao tới 1m88 này được ăn Tết tại Việt Nam. Bà Đặng Thị Thanh, cô ruột của Đặng Văn Lâm vẫn nhớ rất rõ kỷ niệm trong lần đầu tiên Lâm về ăn Tết tại quê cha.

Cô Đặng Thị Thanh, cô ruột của thủ môn Đặng Văn Lâm cho biết: "Đi vào đội đá bóng thì Lâm thấy về ăn Tết rất là đầm ấm. Về Việt Nam được lì xì thì Lâm cũng không biết được cái tiền ấy như thế nào cả, chỉ biết được là có cái bao được cả gia đình chúc thì Lâm cứ ngơ ngác thôi. Sau đó thì bố nói tiếng Nga để giải thích và Lâm rất phấn khởi khi vào mỗi sáng mùng 1 được các cô các bác đến mừng tuổi"

"Vào những ngày Tết thì em thích nhất là ăn bánh chưng, chắc là có thể một tuần em ăn sáng bánh chưng, ăn trưa bánh chưng và ăn tối bánh chưng hết! Năm nay là năm Gà, em cũng là tuổi Gà thì em mong là năm Đinh Dậu em sẽ gặp nhiều may mắn! Lâm chúc mọi người năm với vui vẻ, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý" - Văn Lâm chia sẻ.