U23 Việt Nam dừng bước ở VCK U23 châu Á: Cay đắng, nhưng không đau

M.HCập nhật 22:45 ngày 16/01/2020

VTV.vn - Thành công hay thất bại của bóng đá trẻ đôi khi không hoàn toàn phản ánh sự phát triển của một nền bóng đá. U23 Việt Nam bị loại, cay đắng đấy, nhưng không đau...

Tiếng còi trên sân Rajamangala vang lên, U23 Việt Nam kết thúc trận đấu với U23 Triều Tiên bằng tỷ số 1-2. Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ trên sân Buriram giữa U23 UAE và U23 Jordan, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc U23 UAE và U23 Jordan đã dắt tay nhau đi tiếp. Nói cách khác, Á quân của giải đấu tổ chức cách đây 2 năm - U23 Việt Nam, đã không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích và dừng bước ngay ở vòng bảng.

Ở VCK U23 châu Á 2 năm trước, U23 Việt Nam không được đánh giá cao, đó chính là lợi thế của đội bóng trong quyền HLV Park Hang-seo. Với lợi thế là một ẩn số, U23 Việt Nam đã đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và chỉ dừng bước ở những giây cuối cùng của trận chung kết trước U23 Uzbekistan. Đó có thể coi là kỳ tích của bóng đá Việt Nam. Và cũng từ đây, những cầu thủ áo đỏ nói riêng và nền bóng đá Việt Nam dần được truyền thông châu lục chú ý nhiều hơn.

Cũng chính vì thế, yếu tố bất ngờ trong lối chơi của đội bóng áo đỏ đã không còn nhiều. Đây là điều đã được HLV Park Hang-seo và BHL nhận thức rõ từ trước thềm giải đấu. Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhận định rằng trong đội hình U23 Việt Nam dự giải lần này, có nhiều gương mặt cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đánh giá một cách công bằng về hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020, đội bóng của HLV Park Hang-seo đã chơi không hề tệ. Nằm ở bảng đấu với nhiều đối thủ mạnh, U23 Việt Nam cũng đã có những màn thể hiện tốt trước U23 UAE và U23 Jordan - những nền bóng đá được đánh giá là nhóm đầu châu lục. Ở trận gặp U23 Triều Tiên, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, là trận đấu tất tay không còn gì để mất. Đó là còn chưa kể đến việc những gương mặt trụ cột trong đội hình U23 Việt Nam cũng đã trải qua một năm 2019 đầy bận rộn ở nhiều cấp đội đội tuyển.

U23 Việt Nam không thể đi tiếp, hẳn người hâm mộ rất thất vọng, thế nhưng...

Dù nói bóng đá trẻ là nền tảng cho sự phát triển của một nền bóng đá. Nhưng sẽ luôn có những giai đoạn thăng trầm chuyển giao. Và thành công của bóng đá trẻ, chưa chắc phản ánh thành công ở cấp độ ĐTQG và ngược lại.

Nói cách khác, lạc quan nhìn nhận, cho tới lúc này, những nhân tố trưởng thành từ U23 Việt Nam cách đây 2 năm, cũng đang có nhiều đóng góp cho sự thành công của bóng đá nước nhà suốt cả năm qua.

Những con người từng làm nên kỳ tích 2 năm về trước giờ đều đang là những thành phần quan trọng của ĐTQG. Việt Nam là nhà vô địch AFF Cup, nhà vô địch SEA Games và vẫn đang còn nguyên cơ hội tiến sâu hơn ở vòng loại World Cup 2022.

Thua lần này, cay đắng đấy, nhưng không đau.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!