Ước mơ giản dị của tiền vệ Nguyễn Thái Sung

Tuấn Hiệp (Ban Thể Thao)Cập nhật 19:52 ngày 09/05/2018

VTV.vn - Trải qua rất nhiều thăng trầm thì giờ đây tiền vệ tiềm năng một thời Nguyễn Thái Sung đang đầu quân cho CLB Long An với những ước mơ thật giản đơn.

Cuộc đối đầu với CLB Hà Nội B là một dịp khá đặc biệt với tiền vệ Nguyễn Thái Sung, khi anh đối đầu với người đồng đội thân thiết một thời từng sát cánh trong chuyến sát hạch tại học viện Aspire Qatar cách đây 8 năm, đó là số tiền vệ số 8 Ma Văn Tuấn.

Chuyến đi đến học viện Aspire năm đó đã khởi đầu sự nghiệp bóng đá đầy thăng trầm của Thái Sung. Từ một tài năng được kỳ vọng, giờ đây khát khao của Thái Sung đơn giản là được thi đấu mỗi tuần cho CLB Long An. 

Ước mơ giản dị của tiền vệ Nguyễn Thái Sung

Đến lúc này số 27 đã có 2 lần đá chính sau 3 trận tại giải hạng Nhất và để lại ít nhiều ấn tượng nhờ nhưng những pha chạm bóng ở giữa sân của Thái Sung vẫn cho thấy phẩm chất kỹ thuật cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của một cầu thủ được đào tạo bài bản tại nước ngoài. Đó là cơ sở để Thái Sung đặt ra những mục tiêu cho bản thân trong mùa giải năm nay.

"Thứ nhất em muốn thi đấu càng nhiều càng tốt, thứ hai giúp CLB Long An thăng hạng càng sớm càng tốt", Thái Sung chia sẻ.

Giúp CLB Long An thăng hạng, đó là mục tiêu đầy tham vọng và là cái đích mà Thái Sung cùng các đồng đội hướng đến trong tương lai. Còn ngay lúc này, tiền vệ 24 tuổi đang tận hưởng niềm vui giản dị nhất của một cầu thủ bóng đá, đó là được ra sân và chứng tỏ tài năng của mình.