Vũ điệu dưới mưa của các CĐV bóng đá Việt Nam

Trần Hoà (Ban Thể Thao)Cập nhật 08:05 ngày 11/10/2017

VTV.vn - Sau trận đấu với ĐT Campuchia tối 10/10, có 1 điều mà chắc chắn tân HLV trưởng Park Hang-Seo sẽ cảm thấy ấn tượng đó là sự nhiệt huyết của các CĐV Việt Nam.

Những mái tóc bết lại, những gương mặt ướt nhoà vì nước mưa nhưng những đôi mắt lấp lánh niềm vui, những giọng nói đã lạc đi vì hò hát quá nhiều. Tất cả những cổ động viên trên khán đài SVĐ Mỹ Đình đã có một buổi tối đáng nhớ cùng đội tuyển Việt Nam.

Bạn Lê Thị Hiền chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em đến đây nhưng mà thực sự có lẽ là rất lâu rồi mới có được cảm giác cuồng nhiệt như thế này. Có lẽ là dù là dầm mưa 3 tiếng hay sao nhưng mà thực sự được quẩy cùng hội cổ động viên em rất là vui ạ".

Chẳng cần ô và cũng chẳng cần cả áo mưa, dưới cơn mưa nặng hạt nhóm cổ động viên này vẫn cháy hết mình cùng đội tuyển Việt Nam dù biết rằng rất có thể ngay sau trận đấu này cái giá phải trả sẽ là sức khoẻ của bản thân.

"Thực ra mình cũng rất là lo bị ốm nhưng vì tình yêu đội tuyển nó đã ngấm vào máu rồi thì với mưa hay là nắng mình cũng không có vấn đề gì cả" - Anh Hồ Hải Hoàng cho biết.

Tiếng hát át tiếng mưa và xóa tan đi cảm giác trống trải trên sân Mỹ Đình tối qua. Trong điều kiện thời tiết khó khăn đầy thách thức như này lại là lúc thích hợp để kiểm chứng tình yêu và sự nhiệt thành của các cổ động viên giành cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Mai Đức Chung cho biết: "Trước trận đấu diễn ra tôi và toàn đội rất là lo bảo trời mưa như thế này thì chắc là khán giả đến sân ít. Cho nên là cái nhiệt tình trong thi đấu bị giảm đi. Nhưng mà khi ra sân được cái sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đội mưa nhảy dưới mưa để mà cổ vũ. Chính hình ảnh đó là cho đội chúng tôi tăng thêm sức mạnh để thi đấu".

Một trận đấu xem được của đội tuyển Việt Nam. Nhưng để tìm ra một cá nhân xuất sắc nhất để vinh danh chắc chẳng ai xứng đáng hơn các cổ động viên đội mưa cổ vũ cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tối qua.