Arsenal 0-1 Swansea: Trở lại mặt đất

Thể thao VTV NewsCập nhật 07:27 ngày 12/05/2015

Chuỗi 10 trận bất bại tại Premier League 2014/15 của Arsenal đã chính thức chấm dứt dưới gót giày Swansea.

VTV.vn - Đang có phong độ vô cùng ấn tượng, lại được thi đấu trên sân nhà, ít ai có thể ngờ rằng, Arsenal lại phải đón nhận thất bại cực sốc trước Swansea.

Trắng tay ở vòng 36 cũng đồng nghĩa Arsenal đã mất cơ hội vượt mặt Man City.

Arsenal đã thể hiện một bộ mặt cực kỳ ấn tượng trong nửa cuối mùa giải khi bất bại trong 10 trận đấu liên tiếp tại Premier League kể từ tháng 2 và thắng tới 9 trận trong số này. Vì thế, với việc chỉ đụng độ một Swansea không còn động lực thi đấu ở vòng 36, The Gunners được dự đoán sẽ không khó khăn để giành trọn 3 điểm. Thế nhưng, trong bóng đá, điều mà chẳng ai ngờ tới, đôi khi lại xảy ra.

Hàng thủ siêu cùn đã khiến Arsenal phải trả giá.
Hàng thủ "siêu cùn" đã khiến Arsenal phải trả giá.

Nhập cuộc với quyết tâm cao độ, Arsenal triển khai lối chơi tấn công quen thuộc và sớm có cơ hội nguy hiểm khi Giroud bật cao đánh đầu vọt xà ngang sau đường kiến tạo của Ramsey. Tuy nhiên, The Swans tỏ ra không hề dễ bắt nạt khi thực hiện được một số cơ hội phản công có nét. Phút thứ 10, Ashley Williams tung đường chuyền dài vượt tuyến cực chuẩn xác cho Dyer đang chờ sẵn bên phần sân Arsenal. Và nếu Ospina không chủ động băng ra ngăn cản, chưa biết chuyện gì đã xảy ra.

Video Arsenal 0-1 Swansea

Bên cạnh đó, lối chơi thiên về sức mạnh của đội khách cũng khiến những đôi chân khéo léo của Arsenal gặp không ít vấn đề. Một mình “tiểu Vieira” Coquelin dường như là không đủ để đương đầu với những cầu thủ rất khỏe khắn bên phía đối phương như Ki Sung Yeung, Shelvey hay Cork. Và chính điều đó khiến cho lối chơi của Arsenal không được liền mạch. Cho đến hết hiệp 1, Arsenal vẫn hoàn toàn bất lực trong các phương án xâm nhập vòng cấm Swansea.

Tình hình không thay đổi trong hiệp 2 với Arsenal khi Swansea vẫn duy trì tốt lối đá đã đem lại cho họ một kết quả khả quan trong hiệp 1. Tình huống đáng chú ý nhất mà Arsenal tạo được có lẽ là pha dứt điểm chân trái của Giroud phút 58 trong tư thế vô cùng trống trải. Thế nhưng, pha ra chân của tiền đạo người Pháp là quá hiền và nó không thể chiến thắng được “người cũ” Fabianski giờ đang đầu quân cho đội chủ sân Liberty.

Không tìm ra được sự đột biến trong lối chơi, HLV Arsene Wenger buộc phải có sự thay đổi trên hàng công. Jack Wilshere và Walcott lần lượt được tung vào sân thế chỗ Coquelin và Giroud. Hai gương mặt này ít nhất cũng đã đem lại chút khởi sắc cho thế trận tấn công của Arsenal với 2 pha dứt diểm, song, tất cả đều không thể đi trúng đích là mảnh lưới của Swansea.

Công nghệ goal-line đã giúp Swansea có được chiến thắng ngay tại Emirates.
Công nghệ goal-line đã giúp Swansea có được chiến thắng ngay tại Emirates.

Tấn công nhiều hơn nhưng không có được bàn thắng, Arsenal trở thành nạn nhân của quy luật nghiệt ngã trong bóng đá. Phút 85, trong một đợt phản công tưởng như chẳng hề nguy hiểm, Montero tạt bóng vào vòng cấm cho Gomis đánh đầu. Mặc dù thủ thành Ospina của Arsenal đã đẩy được bóng ra, tuy nhiên, sau khi áp dụng công nghệ goal-line, trọng tài chính đã công nhận bàn thắng hợp lệ cho Swansea.

Bất ngờ nhận bàn thua trong những phút cuối, Arsenal không còn cách nào khác phải dồn toàn lực lên tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả mà Arsenal cần vẫn không có. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên khiến các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ Arsenal chết lặng. Bởi lẽ, họ đã đánh mất một cơ hội không thể ngon ăn hơn để cải thiện vị trí của mình trên BXH Premier League.

Trước trận đấu tại Emirates, Arsenal đang xếp thứ 3, kém Man City 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 3 trận. Vì thế, nếu giành được chiến thắng trước Swansea, The Gunners sẽ quân bình điểm số với các nhà cựu vô địch và có trong tay 1 trận “làm vốn”.

Thế nhưng, việc chẳng thể giành được điểm nào ở vòng 36 này đã khiến Arsenal thực sự lâm vào thế khó trong cuộc cạnh tranh vị trí thứ 2 với đội bóng nhà giàu thành Manchester. Bởi lẽ, ngay cả khi giành trọn 3 điểm ở trận đá bù sau đó, Arsenal mới chỉ có thể bằng điểm Man City mà thôi. Và đáng nói ở chỗ, chỉ số phụ của The Gunners, cũng đang không ấn tượng bằng đội bóng của HLV Manuel Pellegrini. Nói cách khác, giờ đây, Man City chỉ việc thi đấu tốt ở 2 trận đấu còn lại là 99,99% sẽ đảm bảo được vị trí thứ 2 trên BXH.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.