Bị "đổ tội" làm Arsenal thua, HLV Wenger cáu tiết với báo chí

H.M (dịch)Cập nhật 06:39 ngày 30/09/2015

HLV Arsene Wenger không hài lòng với những câu hỏi liên quan tới quyết định dùng người của ông ở trận này.

VTV.vn - Phản bác lại những chỉ trích cho rằng thủ thành Ospina đã chơi tồi, HLV Arsene Wenger nói ông không cần phải giải thích với báo chí về quyết định dùng người của mình.

Thủ thành người Colombia đã có một trận đấu đáng quên tại sân Emirates khi 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Trong đó, bàn thua thứ 2 mà Arsenal phải nhận trước Olympiakos trong trận này chẳng khác nào một “món quà” mà Ospina dành tặng đối thủ. Thay vì đấm bóng an toàn trong một tình huống bóng xoáy, thủ thành này lại quyết định ôm trọn trái bóng để rồi bị “trớ” khiến bóng lăn qua vạch vôi và bàn thắng được công nhận cho đại diện Hy Lạp. Cay đắng hơn, màn trình diễn tệ hại của Ospina và các đồng đội còn khiến cho Arsenal lần đầu tiên thua trên sân nhà trước Olympiakos.

Mặc dù vậy, HLV Arsene Wenger vẫn bảo vệ cho quyết định lựa chọn Ospina ở trận này thay vì Petr Cech. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Arsene Wenger tỏ ra khá bực dọc trước những câu hỏi từ báo chí.

Ngài Giáo sư nói: “Tôi không cần phải ngồi đây để giải thích cho mấy người về mỗi quyết định của tôi. Mọi chuyện rất đơn giản. Ospina giữ sạch lưới 14/19 trận mùa giải trước và cũng dã thi đấu rất hay trước Tottenham. Chẳng thủ môn nào là không bao giờ mắc lỗi cả”.

“Tôi quyết định đội hình và tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi biết nhiều thứ mà báo chí không biết hoặc cố tình lờ đi. Tôi không thể lựa chọn đội hình bằng việc xây dựng một bản thăm dò trước trận đấu. Thực tế, tôi không muốn tranh cãi về sự hối hận với báo chí”, HLV Arsene Wenger chia sẻ.

2 trận thua liên tiếp khiến Arsenal chạm đáy bảng F tại Champions League 2015/16, mặc dù vậy, HLV Arsene Wenger tin rằng cơ hội vẫn còn dành cho Pháo thủ.

Ông cho hay: “Thất bại khiến chúng tôi ở vào tình huống xấu nhưng cơ hội vẫn còn. Arsenal sẽ phải cố gắng để có thành tích tốt trước Bayern Munich trên sân nhà ở trận tới. Ở trận này, Arsenal đã thể hiện được một số mặt tích cực nhưng hàng thủ đã mắc nhiều lỗi – vả lại, chúng tôi cũng không gặp may nữa. Đối thủ chỉ sút được 4 lần nhưng ghi được tới 3 bàn thắng. Bước ngoặt là khi trận đấu đang có tỷ số 2-2. Arsenal lấy lại thế trận sau đó đối thủ bất ngờ dẫn trước 3-2. Các cầu thủ cảm thấy có lỗi vì họ đã để thua những bàn thua quá dễ dàng”.

Không chỉ thất bại muối mặt trên sân nhà, Arsenal còn gặp tổn thất khi trung vệ Laurent Kosciely dính chấn thương. Vào lúc này, HLV Arsene Wenger cũng chưa biết bao lâu nữa trung vệ của mình sẽ có thể bình phục và trở lại thi đấu. Ông nói: “Dường như Koscielny đã bị chấn thương gân kheo. Arsenal phải chơi quá nhiều trận trong khoảng thời gian ngắn. Không đội bóng nào có thể thi đấu mỗi 3 ngày mà không thực hiện xoay tua cầu thủ”.