Bị “phun mưa”, Cisse chứng tỏ không phải dạng vừa

Tạ HiểnCập nhật 11:55 ngày 05/03/2015

Ông Van Gaal không cho rằng, một người khiêm tốn như Evans có thể nhổ nước về phía đối phương

(VTV.vn) - Cả Evans và Cisse đều đang đối diện với án phạt của FA sau nghi án nhổ nước bột vào mặt nhau trong trận thắng may mắn của Man Utd trước Newcastle.

Sau một pha tranh chấp ở hiệp 1 trận đấu giữa Man Utd và Newcastle trên sân St. James Park, trung vệ Jonny Evans của đội khách đã bị ống kính truyền hình bắt gặp đang nhổ nước bọt về phía tiền đạo Papiss Cisse.

Chân sút người Senegal cũng tỏ ra không phải dạng vừa và “phun mưa” đáp trả vào mặt của Evans. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này đều không phải nhận án phạt nào vì hành động trên do trọng tài Anthony Taylor không quan sát trực tiếp cuộc va chạm này.

Không biết do vô tình hay cố ý, Evans đã nhổ nước bọt trúng mặt Cisse 

Sau đó, Cisse lập tức có hành động trả đũa tương tự 

Dù vậy, nếu FA quyết định mổ băng tình huống giữa Evans và Cisse, nhiều khả năng cả hai sẽ phải nhận án treo giò do thể hiện sự thiếu tôn trọng với đối thủ.

Năm ngoái, George Boyd của Hull City đã bị FA cấm thi đấu 3 trận vì nhổ nước bọt về phía thủ môn Joe Hart của Man City.

Phát biểu về nghi án “phun mưa” của Evans, HLV Louis van Gaal cho biết: “Tôi không thấy hành động đó từ băng ghế huấn luyện. Vị trí của tôi là quá xa để nhìn thấy một pha nhổ nước bọt. Tôi không thể tưởng tượng được một con người khiêm tốn như Jonny Evans có thể làm việc đó. Đây không phải là câu chuyện được chúng tôi nhắc đến trong phòng thay đồ”.

HLV John Carver của Newcastle cũng khẳng định, ông không quan sát được tình huống này: “Đến bây giờ tôi mới biết được vụ việc này. Tôi chỉ nhìn thấy một cuộc cãi vã giữa các cầu thủ”.

Ông Carver bày tỏ sự thất vọng khi Newcastle để thua ở phút 89 sau pha lập công của tiền vệ Ashley Young từ sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà: “Tôi cảm thấy thực sự tức giận. Chúng tôi đã chiến đấu 89 phút vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi thi đấu chắc chắn và gây khó khăn cho họ. Việc nhận một bàn thua như vậy thực sự đáng thất vọng”.

Trong khi đó, HLV Van Gaal bày tỏ sự vui mừng với chiến thắng muộn màng của Quỷ đỏ thành Manchester: “Chúng tôi đã đợi bàn thắng quyết định từ rất lâu. Bàn thắng này đã thể hiện tinh thần chiến đấu của toàn đội. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.