Chấm điểm Everton - Man Utd: Quỷ đỏ "hóc" kẹo bơ

H.MCập nhật 06:44 ngày 27/04/2015

Man Utd vừa trải qua 90 phút đáng quên tại Goodison Park.

VTV.vn - Tại Goodison Park, Everton đã trình diễn một lối đá vô cùng ấn tượng để đè bẹp Man Utd với 3 bàn không gỡ.

Everton: Ngày vui tại Goodison Park

Howard (6 điểm): Thủ thành người Mỹ chơi khá tốt trong ngày cả hàng thủ Everton đều thể hiện được sự chắc chắn. Pha bóng khiến người ta nhớ đến anh ở trận này chính là màn ngăn chặn Rooney ghi bàn đầu hiệp 2. Tuy nhiên, Howard lại thiếu chính xác trong những tình huống phát động phản công cho Everton.

Coleman (5 điểm): Coleman không thực sự sắc sảo ở khả năng phòng ngự khi thường tỏ ra đuối thế hơn Young của Man Utd. Bù lại, anh tham gia khá tốt vào một số tình huống tấn công của The Toffees bên phía cánh phải.

Leighton Baines (6 điểm): Baines chính là người kiến tạo giúp Stones ghi bàn. Ngoài tình huống đáng chú ý ấy, hậu vệ người Anh cũng ngăn chặn hiệu quả một số pha lên bóng của Juan Mata.

Jagielka (7 điểm): Một ngày thi đấu tốt của Jagielka và các đồng đội ở hàng phòng ngự dù cho anh không có nhiều pha chạm bóng ở trận này.

Stones (8 điểm): Không chỉ thể hiện sự chắc chắn nơi trái tim hàng phòng ngự Everton, Stones còn tham gia vào những tình huống cố định của đội chủ sân Goodison Park. Và từ một tình huống như vậy, Stones đã giúp Everton nhân đôi cách biệt trong hiệp 1.

Lennon (8 điểm): Nhìn Lennon chơi bóng, không ai nghĩ anh là một cầu thủ được cho là đã qua thời kỳ đỉnh cao. Tốc độ của Lennon đã gây nên vô vàn những rắc rối cho cánh trái của Man Utd ở trận này.

Barkley (7 điểm): Sự xuất hiện của Barkley giúp cho hàng tiền vệ của Everton đạt được sự chắc chắn cần thiết. Suýt chút nữa, Barkley cũng đã có bàn thắng cho riêng mình nếu như không bị Luke Shaw ngăn chặn.

Osman (5 điểm): Osman không thể hiện được tốc độ của mình bên phía cánh trái. Mặc dù vậy, cầu thủ này cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ “tắt đài” Valencia.

McCarthy (7 điểm): Màn “nước rút” từ giữa sân của tiền vệ này đã giúp mang về bàn thắng mở tỷ số cho Everton.

Barry (7 điểm): Một ngày làm việc hiệu quả của Barry khi thường xuyên chiến thắng trong những tình huống tranh chấp với Fellaini. Ngoài ra, cầu thủ người Anh này còn cho thấy khả năng đánh chặn rất hiệu quả của mình.

Lukaku (6 điểm): Điểm sáng duy nhất trong lối chơi của Lukaku ở trận này chính là thể lực dồi dào của anh đã khiến Smalling và McNair bên phía Man Utd có một ngày đeo bám mệt nhoài.

Naismisth (6 điểm): Vào thay Barkley và thi đấu tròn vai.

Kevin Mirallas (7 điểm): Kevin Mirallas là người kết liễu Man Utd bằng một pha phá bẫy việt vị và băng xuống ghi bàn vô cùng thông minh.

Kone: Không để lại dấu ấn nào.

Man Utd: “Tội đồ” McNair

De Gea (5 điểm): Để thủng lưới tới 3 bàn, rõ ràng, De Gea đã không thi đấu tốt trong trận đấu này. Tuy nhiên, thủ thành được đề cử trong danh sách đội hình của năm do PFA bầu chọn ít nhiều cũng đã thể hiện được một vài tình huống cứu thua có nét khác.

Luke Shaw (5 điểm): Cựu ngôi sao Southampton hoàn toàn lép vế trước Lennon trong cuộc chiến bên phía hành lang cánh trái của Man Utd.

McNair (2 điểm): Sự non nớt của McNair đã bị Everton khai thác triệt để ở trận này. Chính McNair là người đã mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên của Man Utd khi tỏ ra quá yếu đuối trong việc ngăn chặn McCarthy. Ngoài ra, cầu thủ trẻ này còn có một số pha xử lý ngớ ngẩn khác, góp phần tạo nên một ngày thi đấu cực tệ hại của hàng thủ Man Utd.

Smalling (6 điểm): Smalling chính là thủ lĩnh của hàng phòng ngự Man Utd ở trận này, tuy nhiên, anh lại chưa thể hiện tốt vai trò của mình. Ngoài việc vô hiệu hóa thành công Lukaku, trận đấu tại Goodison Park không hề thành công với Smalling và các đồng đội.

Valencia (4 điểm): Quá rườm rà trong những pha xử lý và hoàn toàn bế tắc trong việc tạo ra những sự đột biến nơi hành lang cánh phải. Valencia còn mắc lỗi trong bàn thua thứ 3 của Man Utd.

Blind (5 điểm): Việc vừa trở lại sau chấn thương khiến tiền vệ người Hà Lan hoàn toàn thua thiệt trước những cầu thủ giàu sức mạnh bên phía Everton. Blind cũng không cho thấy được sự hiệu quả trong những đường chuyền của mình.

Young (5 điểm): Đây không phải là một màn trình diễn tốt của Young, song, anh cũng đôi lần vượt qua được Coleman.

Mata (4 điểm): Mata gần như bị bắt bài hoàn toàn ở trận đấu này. Điều đó khiến cho anh không có cơ hội thể hiện mình và giải cứu Man Utd khỏi một trận thua tan tác.

Fellaini (4 điểm): Sau những tuần thi đấu ấn tượng, Fellaini đang có dấu hiệu bị bắt bài. Ở trận này, Fellaini không thể hiện được khả năng tranh chấp tốt của mình mà ngược lại còn bị Barry bên phía Everton “át vía”. Sự thiếu hiệu quả khiến tiền vệ người Bỉ bị thay ra ở giữa trận đấu.

Ander Herrera (7 điểm): Có lẽ Herrera chính là người chơi tốt nhất bên phía Man Utd ở trận này. Trong suốt cả trận đấu, Ander Herrera đã tạo ra được một số cơ hội cho các đồng đội dứt điểm. Tiếc rằng, không ai có thể tận dụng tốt.

Rooney (6 điểm): Ngày buồn của Rooney trong lần tái ngộ đội bóng cũ. Dù được xếp đá cao nhất trên hàng công Man Utd, tuy nhiên, R10 không thể hiện được phẩm chất của mình.

Di Maria (6 điểm): Sự xuất hiện của Di Maria cũng không giúp cho thế trận của Man Utd khởi sắc hơn khi bên kia chiến tuyến, Baines thi đấu rất hiệu quả.

Falcao (5 điểm): Falcao dường như “vô hại” với Everton. Dấu ấn duy nhất mà anh để lại ở trận này là một pha đánh đầu nhẹ hều, không hề gây khó khăn cho thủ thành Howard.

Van Persie (6 điểm): Vào thay Rooney, tuy nhiên, Van Persie cũng chẳng thể làm được điều mà Rooney đã “bó tay” trước đó – ghi bàn vào lưới Everton.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.