Chelsea 2-1 Stoke: Áp lực "ngàn cân" cho Man City

Thể thao VTVNewsCập nhật 07:26 ngày 05/04/2015

Chelsea đã có được chiến thắng trước Stoke để củng cố vững chắc ngôi vị số 1 trên BXH Premier League.

VTV.vn - Dù gặp không ít khó khăn trước đối thủ Stoke City, tuy nhiên, Chelsea cũng đã có được điều mình cần là 3 điểm tuyệt đối, đồng thời, gây áp lực cho Man City.

Stoke City chưa từng là đội bóng có thành tích tốt tại Stamford Bridge khi cả 8 lần gần nhất hành quân tới đây, đội bóng này đều gặp thất bại và 7 trận trong số đó đội bóng sọc đỏ trắng đều không thể ghi được bàn. Bên cạnh đó, Stoke City dường như đã có thể an tâm với 42 điểm để trụ hạng và nói cách khác, trận đấu trên sân Stamford Bridge được dự đoán sẽ là màn độc diễn của các cầu thủ Chelsea.


VIDEO Chelsea 2-1 Stoke City

Tuy nhiên, thực tế trên sân lại không phải như vậy. Stoke City nhập cuộc rất chặt chẽ với một thế trận phòng ngự nhiều lớp. Ngoài ra, những tình huống vào bóng rất “rát” của đội khách đã khiến các cầu thủ khéo léo của Chelsea gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

Mãi tới phút 39, The Blues mới có cơ hội để vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Hazard trên chấm 11m. Bởi lẽ, ở tình huống trước đó, Fabregas đã bị Wollscheid phạm lỗi trong vòng cấm.

Thế nhưng, niềm vui của thầy trò HLV Jose Mourinho không tồn tại lâu bởi chỉ 5 phút sau đó, thủ thành Courtois đã phải vào lưới nhặt bóng. Tệ hại hơn, bàn thắng mà Stoke City ghi được vào lưới Chelsea còn là một siêu phẩm của Charlie Adam. Đây là bàn thắng được thực hiện từ cự ly 54,8m và pha lập công của cựu tiền vệ Liverpool đã đi vào lịch sử Premier League với tư cách là bàn thắng được thực hiện ở cự ly xa nhất từ trước đến nay. 1-1 cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1.

Siêu phẩm từ gần 60m vào lưới Chelsea của Charlie Adam Siêu phẩm từ gần 60m vào lưới Chelsea của Charlie Adam

VTV.vn - Cuối hiệp 1 trận đấu giữa Chelsea và Stoke City, chân sút Charlie Adam của đội khách đã tung ra một cú sút không tưởng, đánh dấu bàn thắng lịch sử của Premier League

Bước sang hiệp 2, Mourinho buộc phải có những sự điều chỉnh hàng công để giải quyết trận đấu nhanh gọn nhất trong bối cảnh The Blues đang cần thêm thật nhiều điểm nhằm củng cố vị trí dẫn đầu. Diego Costa được tung vào sân thay Oscar, tuy nhiên, anh chỉ vật vờ trên sân được 11m phút trước khi tái phát chấn thương và buộc phải rời sân. Mourinho tỏ ra khá bực mình với việc thua trắng trong canh bạc mang tên Diego Costa và buộc phải sử dụng tới kinh nghiệm của chân sút huyền thoại Chelsea – Didier Drogba.

Stoke đã thi đấu rất nỗ lực, tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ.

Stoke đã thi đấu rất nỗ lực, tuy nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ.

Tuy nhiên, phút 62, Chelsea bất ngờ nhận được “món quà” từ thủ thành đối phương để vươn lên dẫn trước dù trước đó vẫn đang khá loay hoay trong việc khoan thủng mảnh lưới Stoke lần thứ hai. Begovic mắc sai lầm ngớ ngẩn trong cú đưa bóng lên, để Willian cướp được rồi kiến tạo cho Hazard trước khi bóng được chuyển tới chân Remy. Tiền đạo người Pháp đã không thể bỏ lỡ cơ hội vô cùng ngon ăn này để dứt điểm thành công vào lưới trống.

Bàn thắng có tính chất giải tỏa khá tốt cho Chelsea nhưng chính họ cũng bị một phen giật mình khi cú sút từ xa ngay sau đó của Nzonzi đã đưa bóng đi sạt cột dọc. Pha hút chết này đã khiến The Blues bắt đầu cẩn trọng hơn trong việc chọn lựa đấu pháp thi đấu. Và thay vì lùi về bảo toàn tỷ số, Chelsea tiếp tục phải gây áp lực lên khung thành đối phương nhờ sự linh hoạt của các tiền vệ tài năng. Phút 80, Eden Hazard suýt chút nữa đã có thêm pha kiến tạo thành bàn. Đáng tiếc, 2 tình huống dứt điểm liên tiếp của Cuadrado đều không thể chiến thắng được thủ thành Begovic.

Những phút cuối, dù chơi nỗ lực, tuy nhiên, Stoke City tỏ ra khá thiếu sáng tạo trong các tình huống tấn công. Và điều này không thể giúp cho họ có được bàn thắng thứ 2 vào lưới Thibaut Courtois.

Chung cuộc, Chelsea vượt qua Stoke City với tỷ số 2-1. Chiến thắng này giúp The Blues bảo đảm vững chắc ngôi vị đầu bảng Premier League với 7 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Arsenal và ngoài ra Chelsea còn đang có trong tay một trận chưa đấu. Chiến thắng của Chelsea, Arsenal chắc chắn sẽ gây rất nhiều áp lực cho Man City – đội bóng sẽ ra quân muộn ở vòng đấu này.

Đội hình thi đấu

Chelsea: Courtois, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ivanovic, Matic, Fabregas, Willian, Oscar (Diego Costa 46', Drogba 57'), Hazard, Remy (Cuadrado 63')

Stoke:  Begovic, Wilson, Shawcross, Cameron, Wollscheid, Whelan, Nzonzi, Walters, Adam, Ireland, Mame Diouf (Arnautovic 63')

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.