Điểm nhấn NHA vòng 23: Arsenal mất ngôi đầu, Van Gaal sắp ra đường

Tạ HiểnCập nhật 16:55 ngày 26/01/2016

Costa tiếp tục trở thành cái gai trong mắt Arsenal trong Van Gaal đang tiến bước dài rời Old Trafford

VTV.vn - Vòng 23 Ngoại hạng Anh chứng kiến thất bại cay đắng của Arsenal và Man Utd trên sân nhà, báo hiệu nguy cơ về một mùa giải thất bát của hai ông lớn này.

Diego Costa lại hạ knock-out Arsenal

Dớp không thắng Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh đã ám ảnh Arsenal suốt 5 năm nay và ngay cả khi The Blues đang có mùa giải tệ nhất thì thầy trò Wenger vẫn bị đánh gục trong cả 2 lần gặp gỡ.

Giáo sư người Pháp đã thực hiện những thay đổi táo bạo từ trước trận và ngay cả trong trận đấu. Ông trao băng đội trưởng cho Walcott, cho phép Flamini dâng cao trong khi tiếp tục tin tưởng Campbell sẽ gây bất ngờ bên cánh phải. Nhưng tất cả những tính toàn của HLV Wenger đã sụp đổ vì cái tên bi ghét nhất trên sân Emirates – Diego Costa.

Hung thần Diego Costa lần thứ 2 liên tiếp khiến Arsenal dính thẻ đỏ "Hung thần" Diego Costa lần thứ 2 liên tiếp khiến Arsenal dính thẻ đỏ

VTV.vn - Hiệp 1 trận derby London chưa trôi qua được một nửa thì Arsenal đã phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Mertesacker. Và nhân vật chính của tình huống này lại là Costa.

Tiền đạo có gương mặt già nua này lại trở thành tâm điểm trong trận derby London. Sau Gabriel Paulista ở lượt đi, anh đã bổ sung danh sách “nạn nhân” của mình cái tên Per Mertesacker với tình huống ngã lăn lộn dù hậu vệ người Đức còn chưa chạm vào chân anh. Thẻ đỏ được trọng tài Mark Clattenburg rút ra ngay tức khắc và bàn thua đến với Arsenal cũng đến sau đó không lâu. Trớ trêu thay, người ghi bàn lại là Diego Costa.

Thua Chelsea, Arsenal cũng đứng trước nguy cơ mất luôn mùa giải. Thầy trò HLV Wenger rơi xuống vị trí thứ 3 với 3 điểm kém đội đầu bảng Leicester. Đó không phải khoảng cách quá lớn bởi họ còn trận đối đầu trực tiếp với bầy Cáo vào Lễ tình nhân. Tuy nhiên, tháng 2 sẽ là giai đoạn căng thẳng của Pháo thủ thành London khi phải chạm trán với Barcelona và Man Utd.

Mùa giải này tưởng như là cơ hội vàng cho Arsenal kết thúc 11 năm trắng tay tại Ngoại hạng Anh nhưng giờ đây, đội chủ sân Emirates lại đang đi trên con đường đầy chướng ngại vật.

Man Utd xa dần top 4 và Van Gaal cũng sắp rời xa Old Trafford


Man Utd bị nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 5 điểm

Man Utd bị nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 5 điểm

Thắng lợi tối thiểu trước Liverpool tại Anfield tuần trước làm sống dậy hy vọng vô địch của của các CĐV Man Utd để rồi tất cả phải “đứng hình” sau bàn thắng kết liễu của Charlie Austin ở những phút cuối trận.

Lần thứ 2 liên tiếp, Man Utd gục ngã trước Southampton trên sân nhà với kịch bản không hề khác biệt ngoại trừ những cái tên trên sân. Man Utd đã chi tới 200 triệu Bảng để thay máu mỗi mùa Hè nhưng vấn đề của họ là lối chơi chưa cho thấy dấu hiệu tích cực. Và trách nhiệm cho nỗi thất vọng tràn trề này phần nhiều thuộc về HLV Van Gaal.

Man Utd thường xuyên chơi bóng vô hồn trong hiệp 1 và HLV Van Gaal vội vàng thay đổi ở hiệp 2. Các cầu thủ có thể cầm bóng nhiều hơn nhưng hoàn toàn khó tìm được những đường bóng mang tính đột phá. Nếu không có sự bùng nổ của Rooney giai đoạn đầu năm mới, có lẽ “Tuy-líp thép” người Hà Lan đã sớm ra đi.

Không lâu sau trận thua Southampton, đã có nhiều thông tin về việc Phó Chủ tịch Ed Woodward tổ chức một cuộc họp có sự tham dự của các cầu thủ trụ cột. Không khó để liệt kê những điều mà các học trò không thích ở ông thầy: sự chỉ đạo mập mờ, giáo án tập quá nặng và quan trọng hơn, họ cần một nhà cầm quân biết cách “thổi lửa” trong mỗi trận đấu – điều mà người hâm mộ hiếm thấy ở ông Van Gaal.

Man Utd đang bị bỏ lại 5 điểm so với top 4, do vậy, BLĐ Quỷ đỏ cần hành động dứt khoát nếu không muốn đội bóng rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ nữa ở mùa giải này. Ông Van Gaal hiện đã trở về Hà Lan để nghỉ cuối tuấn và sẽ không ai ngạc nhiên nếu chiến lược gia này nhận giấy sa thải khi quay lại Carrington.

Liverpool không cần thiết phải trở thành ban nhạc rock

Dười thời Jurgen Klopp, Liverpool đã lột xác cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu, không còn sự thiếu sinh khí như khi ông Brendan Rodgers còn tại vị. Đúng như biệt danh mà giới truyền thông phong cho mình, “ngôi sao nhạc rock” Jurgen Klopp đã truyền cảm hứng cho các học trò và biến sân Anfield trở thành sân khấu nhạc rock.

Nhưng đi kèm những phút giây bùng nổ phải có sự hiệu quả. Đó là điều mà Liverpool của Klopp thiếu vào lúc này. Sau thất bại có phần cay đắng trước Man Utd, The Kop một lần nữa chọn lối chơi tấn công ào ạt trong chuyến làm khách tại Norwich. Firmino mở tỷ số ở phút 18 nhưng sau đó chuỗi 3 bàn của Norwich. Khi tỷ số đang là 4-3, Liverpool lại bị gỡ hòa ở phút 90+3 và những cảm xúc của các CĐV đội khách được bùng nổ với bàn thắng của Lallana ở phút 90+5.

Hạ Norwich sau màn đọ công điên rồ, Liverpool có chiến thắng đầu tiên trong năm mới Hạ Norwich sau màn đọ công điên rồ, Liverpool có chiến thắng đầu tiên trong năm mới

VTV.vn - Màn rượt đuổi tỷ số “kinh hoàng” giữa Norwich City và Liverpool xứng đáng được mệnh danh là trận cầu điên rồ và giàu cảm xúc nhất Premier League 2015/16...

Những trận đấu dạng này không phải là hiếm với Liverpool. Có thể kể đến trận hòa 3-3 với Arsenal hay 2-2 với West Brom trước đó. Trận thắng 5-4 trước Norwich cũng mới là chiến thắng đầu tiên của The Kop tại giải Ngoại hạng Anh trong năm mới 2016. Liverpool của Klopp vẫn mong manh như vậy và vị trí thứ 7 trên BXH đã phản ánh đúng sự thiếu ổn định của họ.

Lối đá Gegenpressing đầy tốc độ và biến hóa của Klopp cũng khiến các cầu thủ Liverpool đối mặt với nguy cơ chấn thương nhiều hơn. Chiến lược gia người Đức tới Liverpool chỉ 3 tháng nhưng hầu như tất cả các học trò của ông đều ít nhiều làm quen với giường bệnh.

Giải Ngoại hạng Anh vốn khắc nghiệt hơn Bundesliga rất nhiều cả về phong cách chơi bóng lẫn lịch thi đấu dày đặc. Klopp đang dần nhận ra sự khác biệt và có lẽ ông nên tập trung đưa Liverpool vào một quỹ đạo nhất định thay vì lúc nào cũng bắt các học trò phải “cháy” hết mình.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 23:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!