Dư âm đại chiến Chelsea - Man Utd: Một chiến quả, hai niềm vui

Minh Nguyễn/ Thể thao VTV NewsCập nhật 07:35 ngày 19/04/2015

Man Utd đã thua không thực sự bởi họ chơi tệ khi mà Chelsea đang quá mạnh.

VTV.vn - Chelsea của Mourinho thành công về mặt điểm số, còn Van Gaal và Man Utd lại đang "ghi điểm" trong lòng người hâm mộ vì lối chơi thực sự tự tin trước đối thủ lớn.

Trận đại chiến trên sân Stamford Bridge đã kết thúc với một chiến thắng dành cho đội đầu bảng Chelsea. Tuy nhiên, nếu theo dõi trọn vẹn 90 phút trong trận đấu vừa qua, những CĐV Man Utd, cũng chưa hẳn đã quá buồn.

Chelsea – Chân dung nhà vô địch

Chelsea đang cho thấy sự lợi hại và hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công.
Chelsea đang cho thấy sự lợi hại và hiệu quả trong lối chơi phòng ngự phản công.

Cứ mỗi mùa giải thứ hai dẫn dắt một đội bóng nào, Jose Mourinho sẽ biết cách để đưa đội bóng đó đến với thành công. Và trong lần trở lại Chelsea này, Ngài Đặc biệt, vẫn đang thể hiện được phong độ vốn có ấy của mình. Chưa chính thức chạm tay vào danh hiệu Premier League, tuy nhiên, sau chiến thắng trước Man Utd, Chelsea đang băng băng trên con đường rộng thênh thang để về đích – khi khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng Arsenal giờ đã là 10 điểm.

Nói cách khác, không thể đặt Mourinho ra ngoài thành công của Chelsea ở mùa giải này. Điểm hay của Mourinho, chính là “tẩy não” ông chủ Abramovich – người vốn nổi tiếng là bảo thủ và thiếu kiên nhẫn. Sau bao sự cải tổ bằng “tiền tấn” của tỷ phú người Nga, chính vị chiến lược gia người Bồ một lần nữa chỉ rõ cho chủ tịch Chelsea thấy rằng, đặc sản của The Blues, thứ đưa The Blues đến với thành công, vẫn phải là phòng ngự phản công chứ không phải lối chơi tấn công hoa mỹ mà ông này hằng ao ước gầy dựng. 90 phút tại Stamford Bridge với Man Utd, một lần nữa cho thấy rõ điều này.

Chelsea 1–0 Man Utd: Hazard tỏa sáng, The Blues chạm tay vào cúp Chelsea 1–0 Man Utd: Hazard tỏa sáng, The Blues chạm tay vào cúp

VTV.vn - Bàn thắng duy nhất của Hazard giúp Chelsea giành 3 điểm trọn vẹn trước Man Utd đang có phong độ lên cao. Qua đó, The Blues đã chạm 1 tay vào chức vô địch EPL.

Ngay tại sân nhà, Chelsea để cho Man Utd kiểm soát bóng tới 69% (vào cuối hiệp 1). Nhưng kết quả thế nào? – Chelsea có được bàn thắng sau một pha phản công mẫu mực của Oscar và Eden Hazard còn Man Utd thì hoàn toàn bất lực trong việc sút tung lưới khung thành của Thibaut Courtois. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Eden Hazard đã có thể có được bàn thắng thứ hai vào lưới Man Utd trong một pha phản công tương tự.

Mọi bài tấn công của Man Utd đều bị Chelsea hóa giải tốt vào hàng loạt sự thay đổi chiến thuật đến từ Mourinho. Kurt Zouma như một phát hiện mới ở vị trí tiền vệ phòng ngự khi “giải mã” thành công hiện tượng Fellaini. Trong khi đó, bộ tứ vệ Azplicueta, Ivanovic, Terry, Cahill hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ tường chắn và kiềm tỏa những mũi nhọn bên phía Man Utd. Chơi cao hơn, Nemanja Matic xuất sắc tuyệt đối trong nhiệm vụ đánh chặn, góp phần không nhỏ cho mặt trận phản công của The Blues. Nhìn chung, Chelsea chơi lùi nhưng vẫn thể hiện được sự chủ động trong chiến thuật, chứ không phải thực sự bị đối phương dồn ép.

Sau chiến thắng 1-0 của Chelsea trước Man Utd, nhiều ý kiến cho rằng The Blues lại “hiện nguyên hình” là đội bóng thực dụng – và rõ ràng, điều này, về lý thuyết, là trái ý ông chủ Abramovich. Thế nhưng, nếu có thể thấy được nụ cười mãn nguyện của vị tỷ phú người Nga cuối trận, nhìn những tràng pháo tay ăn mừng chiến thắng của CĐV The Blues, người ta có thể sẽ phải suy nghĩ lại. Bởi lẽ, bóng đá đỉnh cao, suy cho cùng, cũng là cuộc chiến vì những danh hiệu mà thôi – và hơn ai hết, Abramovich, Mourinho hiểu rất rõ điều này…

Man Utd – Khi niềm tin dần trở lại

Man Utd đã thua Chelsea về con người, về đấu pháp... nhưng chắc chắn không phải về ý chí chiến đấu.

Man Utd đã thua Chelsea vì yếu tố con người, vì đấu pháp... nhưng chắc chắn không phải vì ý chí chiến đấu.

Ngay từ trước giờ bóng lăn, chuyến làm khách tới sân Stamford Bridge của Man Utd được dự đoán là vô cùng sóng gió khi Quỷ đỏ đang bị cơn bão chấn thương hoành hành, khiến hàng loạt trụ cột như Daley Blind, Phil Jones, Carrick, Rojo… không thể góp sức. Thế nhưng, những gì các học trò của HLV Louis van Gaal thể hiện được ở trận này cũng không phải quá tệ.

Bất chấp việc phải làm khách trên sân một Chelsea bất bại tại Stamford Bridge ở mùa này, Man Utd cũng không hề có tâm lý buông xuôi. Ngược lại, bằng một đội hình chắp vá, Man Utd vẫn nhập cuộc vô cùng tự tin với quyết tâm cao.

Ở những phút đầu trận, Rooney tung ra cú dứt điểm khiến nhiều CĐV Man Utd mừng hụt khi bóng thực sự đã bay ra sau gôn chứ không phải vào lưới như thủ thành De Gea lầm tưởng. Hay như tình huống Paddy McNair tung ra cú dứt điểm ở cự ly khoảng 25m, nếu thủ thành Courtois không xuất sắc cản phá, rất có thể, mảnh lưới Chelsea đã rung lên. Chưa dừng lại ở đó, tình huống Falcao dứt điểm đúng góc chữ A cũng là một nét sáng trong thế trận tấn công của Man Utd.

Đáng tiếc hơn, ngay trước khi hết giờ, Ander Herrera ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài lại cho rằng đó là một pha câu phạt đền của tiền vệ người TBN. Đó thực sự là một tình huống nhạy cảm và sẽ chẳng ai ý kiến nếu trọng tài Mike Dean thổi phạt đền cho Man Utd khi rõ ràng, Ander Herrera đã bị tác động bởi một cầu thủ áo xanh (dù động tác chân của Herrera khi đi bóng có hơi… thừa thãi). Khi ấy, biết đâu Man Utd sẽ không trắng tay rời Stamford Bridge?

90 phút trong cuộc đối đầu với Chelsea rốt cuộc đã không mang lại cho những người yêu Man Utd nụ cười chiến thắng nhưng thay vào đó là bóng dáng của bầy Quỷ đỏ tràn trề tự tin. Tại thành London đêm nay, Man Utd đã không hề run sợ trước Chelsea.

Có nhiều yếu tố đã khiến Man Utd thất bại trước The Blues ở trận này nhưng đó chắc chắn không phải là bởi ý chí chiến đấu. Hiện tại, Man Utd vẫn đang rất rộng cửa hoàn thành mục tiêu chính là giành vé dự Champions League mùa tới. Và việc thi đấu tự tin như những gì các học trò HLV Van Gaal vừa thể hiện, mới chính là điều mà người hâm mộ mong chờ nhất trong quãng thời gian còn lại của mùa giải này.

1 chiến quả, 2 niềm vui

90 phút tại Stamford Bridge đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Trước trận đấu, người ta nói nhiều đến việc Mourinho và Van Gaal, ai đặc biệt hơn ai? Thế nhưng, ngay lúc này, rất khó để có được câu trả lời chính xác nhất khi cả thầy lẫn trò đều có những thu hoạch nhất định.

Với Jose Mourinho, 3 điểm trước Man Utd đang giúp đội bóng của ông tiến gần hơn tới chức vô địch. Còn HLV Van Gaal, ông đang thực sự gieo được sự hứng khởi cho các cầu thủ Man Utd, niềm tin nơi người hâm mộ - điều mà một năm trước, HLV David Moyes đã không thể làm được.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.