Hạ Norwich sau màn đọ công điên rồ, Liverpool có chiến thắng đầu tiên trong năm mới

Thể thao VTV NewsCập nhật 23:28 ngày 23/01/2016

VTV.vn - Màn rượt đuổi tỷ số “kinh hoàng” giữa Norwich City và Liverpool xứng đáng được mệnh danh là trận cầu điên rồ và giàu cảm xúc nhất Premier League 2015/16...

Norwich City vốn không quá mạnh về khoản tấn công, tuy nhiên, trong chuyến tiếp đón Liverpool lần này, hàng công mới chính là điểm sáng bên phía Chim Hoàng yến. Muốn tìm bằng chứng, chỉ cần nhìn lên bảng tỷ số nơi mà ghi nhận tới 4 bàn thắng của Norwich vào lưới Liverpool.

Bất chấp việc để đối phương dẫn trước khá sớm nhờ bàn thắng phút thứ 18 của Firmino, Norwich vẫn thi đấu rất hứng khởi và liên tiếp chọc thủng lưới Liverpool tới 3 lần khi thời gian thi đấu chỉ trôi qua có 2/3. Thế nhưng, hàng công chơi tốt bao nhiêu thì hàng thủ Norwich lại chơi tệ bất nhiêu. Dường như viện dẫn trước Liverpool tới 3-1 khiến các học trò của HLV Alex Neil có dấu hiệu chủ quan để rồi liên tiếp mắc sai lầm.

Khi tỷ số đang là 3-3, cú chuyền về bất cẩn của Martin đã tạo điều kiện để Milner cướp bóng rồi sau đó nâng tỷ số lên 4-3 cho Liverpool. Tới đây, tưởng như The Kop đã có chắc 3 điểm trong tay thì một lần nữa, Norwich lại có được bàn thắng gỡ hòa 4-4 vào phút 90+3. Sự kịch tính của màn so tài điên rồ trên sân Carrow Road tiếp tục được đẩy lên cao trào hơn nữa khi Lallana có bàn thắng ở phút thứ 90+5 để ấn định chiến thắng “không thể tin được” cho Liverpool.

 


Niềm hạnh phúc vỡ oà với thầy trò HLV Jurgen Klopp khi chiến thắng đến ở những giây cuối cùng của trận đấu.

Niềm hạnh phúc vỡ oà với thầy trò HLV Jurgen Klopp khi chiến thắng đến ở những giây cuối cùng của trận đấu.

 

Nhìn cách Jurgen Klopp và các học trò ăn mừng như thể họ đã vô địch Premier League tới nơi mới thấy hết được sự vỡ òa niềm vui của Liverpool sau màn rượt đuổi điên rồ này. Hạ Norwich, The Kop cũng đã chính thức có được chiến thắng đầu tiên trong năm 2016 và tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH với 34 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Norwich: Rudd, Ivo Pinto, Martin, Bassong, Brady, Dorrans, Howson, Naismith (Jerome 82’), Hoolahan (Olsson 70’), Redmond (Jarvis 70’), Mbokani.

Liverpool: Mignolet, Clyne, Toure, Sakho, Moreno (Caulker 89’), Can, Lucas, Henderson (Benteke 76’), Milner, Firmino, Ibe (Lallana 59’).