Hiện tượng West Ham khiến Man City hết... "độc cô cầu bại"

Thể thao VTV NewsCập nhật 05:51 ngày 20/09/2015

Man City thua trong ngày công cùn còn thủ phá.

VTV.vn - Được thi đấu trên sân nhà, lại đang trải qua chuỗi phong độ ấn tượng, ít ai ngờ rằng, Man City lại có thể thất thủ trước đội bóng "dưới cơ" như West Ham.

Bước vào trận đấu tại Etihad, Man City có sự phục vụ trở lại của tiền đạo chủ lực Aguero. Tuy nhiên, sự thiếu vắng thủ quân Kompany mới là điều không thể bù đắp được. Ngay lập tức, thủ môn Joe Hart đã phải vào lưới nhặt bóng ngay trong pha tấn công đầu tiên của đội khách West Ham.

Phút 6, cầu thủ được Chelsea cho West Ham mượn - Victor Moses có pha đi bóng thần tốc, xâm nhập vòng cấm Man City rồi tung ra cú sút búa tạ, thủ môn Joe Hart, đưa West Ham vượt lên dẫn trước 1-0. Chưa dừng lại ở đó, phút 31, hàng phòng ngự Man City tiếp tục thi đấu hớ hênh, tạo điều kiện cho Diafra Sakho thoải mái tung ra cú đánh đầu cận thành. Mặc dù Fernandinho đã cứu được bóng tuy nhiên, Sakho đã kịp dứt điểm bồi, nhân đôi cách biệt cho West Ham.

Hàng thủ thi đấu tệ hại là vậy song hàng công Man City cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Trong cả hiệp 1, Man City chỉ có ba cơ hội và 2 trong số đó đến từ nỗ lực cá nhân của Aguero. Nhưng dường như chấn thương vừa bình phục khiến tiền đạo người Argentina không có được cảm giác bóng tốt nhất. Anh chơi thiếu xông xáo hơn mọi khi, trong khi đó, những pha phối hợp cũng phần nào lạc nhịp do sau lưng đang thiếu đi sự hỗ trợ từ người đồng đội thân thiết David Silva. Phải đến cuối hiệp 1, Man City mới thực hiện được pha tấn công có nét và đó cũng chính là tình huống dẫn tới bàn rút ngắn tỷ số cho Á quân giải Ngoại hạng Anh.

 

Highlight Man City 1-2 West Ham

 

Phút bù giờ thứ 2, Aguero thực hiện pha tỉa bóng thông minh cho tiền vệ đắt giá Kevin De Bruyne băng vào dứt điểm. Mặc dù cú sút không mạnh tuy nhiên bóng đi sệt và bất ngờ khiến thủ môn Adrian vô phương cản phá.

Có được bàn rút ngắn tỷ số, Man City chơi hưng phấn hơn hẳn sau giờ nghỉ. Phút 55, Yaya Toure có pha đối mặt với thủ thành West Ham, thế nhưng cú dứt điểm của anh lại đi sạt cột dọc khung thành The Hammers trong gang tấc.

Những phút tiếp theo của trận đấu, bóng dường như chỉ lăn bên phần sân West Ham. Mặc dù vậy, sự nôn nóng thấy rõ của những Yaya Toure, Aguero, Bony, De Bruyne, Otamendi… khiến cho Man City không thể có được bàn thắng thứ hai.

Chung cuộc, The Citizens thất bại 1-2 trên sân nhà Etihad, chấm dứt chuỗi 5 trận toàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2015/16. Đây đã là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò HLV Manuel Pellegrini trong tuần này và cả hai trận đấu đều diễn ra tại "thánh địa" Etihad.

Ở chiều ngược lại, hiện tượng West Ham tiếp tục thăng hoa khi đây đã là chiến thắng thứ ba của đội bóng này trước các "đại gia" Premier League - ngay trên sân nhà của đối thủ (thắng Arsenal 2-0; thắng Liverpool 3-0).

Với thành tích ấn tượng trước đó, Man City chưa mất ngôi đầu bảng sau vòng thứ 6 này, trong khi đó, West Ham đã vươn lên vị trí thứ 2 với 12 điểm.

GHI BÀN: De Bruyne 45'+1 - Moses 6', Sakho 31

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT:

- Man City: Hart, Sagna, Otamendi, Mangala, Kolarov, Toure, Fernandinho, De Bruyne, Jesus Navas, Sterling, Aguero.

- West Ham: Adrian, Jenkinson, Tomkins, Reid, Cresswell, Noble, Obiang, Lanzini, Payet, Moses, Sakho.

BXH Premier League 2015/16 tính đến hết ngày 19/9: