Juventus 1-0 Monaco: Lão bà giành lợi thế nhờ penalty

Tạ HiểnCập nhật 07:17 ngày 15/04/2015

Vidal lập công từ chấm 11m, mang lợi thế lớn cho Juventus trước trận lượt về

VTV.vn - Juventus đã gặp vô vàn khó khăn trước đối thủ Monaco đầy bản lĩnh và chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất nhờ một tình huống gây tranh cãi.

Sau khi nhấn chìm Arsenal tại Emirates, Monaco tiếp tục khiến cho một ông lớn của bóng đá châu Âu khác là Juventus phải toát mồ hôi trên sân nhà trong khuôn khổ trận tứ kết lượt đi Champions League và đội bóng thành Turin chỉ có thể giành chiến thắng nhờ vào một tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi ở hiệp 2.

Tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi của Juventus

Được chơi trên sân nhà nhưng các cầu thủ Juventus lại không có được sự khởi đầu tốt khi mắc phải nhiều lỗi chuyền hỏng. Nhờ vậy mà Monaco đã tổ chức được nhiều đợt phản công nguy hiểm, tuy nhiên, các chân sút đến từ xứ Công quốc đã không thể chiến thắng được thủ thành kỳ cựu Buffon để có lợi thế dẫn bàn sớm.

Phải mất tới hơn 20 phút, hệ thống tấn công của Juventus mới có thể vận hành trơn tru nhờ khả năng di chuyển linh hoạt của Vidal và Tevez. Phút 27, Pirlo tung ra đường chuyền hoàn hảo cho Tevez nhưng tiền đạo người Argentina lại đệm bóng quá nhẹ về phía thủ thành Subasic.

Tevez chưa có được cảm giác bóng tốt nhất sau khi bình phục chấn thương 

Trước hàng phòng ngự có tổ chức của đội khách, Bà đầm già thành Turin không có quá nhiều pha dứt điểm nhưng họ không phải không có cơ hội mở tỷ số. Phút 45, Tevez có pha kiến tạo thuận lợi để Vidal đột nhập vòng cấm, tuy nhiên, cú cứa lóng sau đó của ngôi sao người Chile lại đi quá cao so với khung thành.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Allegri vẫn tỏ ra khá bế tắc dù sở hữu tới hơn 60% tỷ lệ kiểm soát bóng. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút thứ 55.

Trong một pha băng lên đón đường chuyền của Pirlo, Morata bị Carvalho truy cản từ phía sau và anh lập tức ngã trong vòng cấm. Dù vấp phải sự phản đối của các cầu thủ Monaco nhưng trọng tài chính đã quyết định cho Juventus hưởng phạt đền và Vidal đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số từ chấm 11m.

Pha va chạm giữa Carvalho và Morata dẫn đến quả 11m cho Juventus 

Lúc này, đại diện của Ligue 1 buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, tạo thành thế trận đôi công hấp dẫn. Dù vậy, trong một ngày mà thủ môn cả hai đội đều chơi xuất sắc, Monaco đành chấp nhận trận thua tối thiểu 0-1 trên sân khách, một kết quả đủ để họ có quyền mơ về một cuộc lội ngược dòng tại Louis II.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, với một bàn thắng cùng việc không để thủng lưới trên sân nhà, các cầu thủ Juventus đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà HLV Allegri đề ra trước trận đấu và tràn trề cơ hội giành vé vào vòng bán kết sau hơn 10 năm vắng bóng.

Chấm điểm sau trận đấu:

Juventus: Buffon 7, Lichtsteiner 7, Bonucci 6, Chiellini 6, Evra 6, Vidal 8, Pirlo 7, Marchisio 7, Pereyra 6, Tevez 7, Morata 6.

Dự bị: Barzagli 6, Matri, Sturaro

Monaco: Subasic 7, Raggi 6, Carvalho 6, Abdennour 7, Kurzawa 6, Fabinho 6, Kondogbia 6, Moutinho 7, Carrasco 7, Martial 7, Dirar 6.

Dự bị: Silva 6, Berbatov 6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.