Leicester City 1-0 Norwich: Ngai vàng Premier League không còn xa

Thể thao VTV NewsCập nhật 01:06 ngày 28/02/2016

VTV.vn - Dù chỉ thắng với cách biệt 1-0 nhưng với 3 điểm vừa giành được, Leicester City vẫn an toàn trên ngôi đầu bảng với 5 điểm nhiều hơn đội xếp sau Tottenham.

Với lợi thế sân nhà, Leicester City nhanh chóng thể hiện tham vọng đánh nhanh thắng nhanh của mình. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ sân King Power đã tràn sang phần sân đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng phủ đầu. Sự hưng phấn không giúp Leicester tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong bối cảnh Norwich đã bố trí người "chăm sóc" rất kỹ 2 ngòi nổ quan trọng của CLB này là Mahrez và Vardy.

Trận đấu diễn ra có phần tẻ nhạt khi một bên thì muốn thắng nhưng không thể tìm được cách xoay chuyển tình thế còn một bên chấp nhận chơi tử thủ để kiếm điểm. Thế nhưng, khi trận đấu tưởng chừng sẽ khép lại với một kết quả hòa không bàn thắng thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 78, HLV Claudio Ranieri cho Leonardo Ulloa vào sân. à tới phút 89, chính cầu thủ người Argentina này đã mang về bàn thắng "quý hơn vàng" cho Leicester City.

1-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu đồng nghĩa với việc 3 điểm nằm gọn trong túi Leicester City. Thành tích này giúp đội chủ sân King Power tiếp tục độc chiếm ngôi đầu BXH Premier League 2015/16 sau vòng 27 bởi khoảng cách điểm số với các đội xếp sau như Tottenham hay Arsenal đã được nâng lên 5 điểm.

1 chiến thắng cũng đồng nghĩa với việc chức vô địch Premier League đang ngày một gần hơn với thầy trò HLV Ranieri. Nếu Leicester City tiếp tục thi đấu như thế này trong quãng thời gian còn lại của mùa giải, sẽ không có gì là bất ngờ nếu họ đăng quang ở mùa giải này. Nên nhớ, lịch thi đấu của Leicester City nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong bối cảnh những Arsenal, Tottenham, Man City đang phải căng sức trên rất nhiều mặt trận.

Đội hình ra sân:

Leicester: Schmeichel; Morgan, Fuchs, Huth, Amartey; Kanté, Drinkwater, Albrighton, Mahrez; Okazaki, Vardy.

Norwich: Ruddy; Bennett, Martin, Klose; Pinto, Tettey, Howson, Brady; Redmond, Naismith, Jerome.