Liverpool 3-2 Aston Villa: Và Sturridge lại nhảy poping

Thể thao VTV NewsCập nhật 23:00 ngày 26/09/2015

VTV.vn - Điều những CĐV Liverpool mong chờ nhất đã đến khi Sturridge có điệu làm sóng tay quen thuộc để ăn mừng bàn thắng còn The Kop giành trọn vẹn 3 điểm...

Daniel Sturridge vừa trở lại sau chấn thương và lập tức có được 2 bàn thắng vào lưới Aston Villa trong hiệp 2, để mang về chiến thắng 3-2 chung cuộc cho đội chủ sân Anfield. Đây là lần đầu tiên Sturridge ghi bàn cho Liverpool kể từ tháng 3/2015 - thời điểm anh dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu tới tận trận gặp Norwich ở vòng trước.

Trước đó, Liverpool đã có một thế trận thuận lợi khi James Milner mở tỷ số cho Liverpool từ khá sớm bằng một cú sút xa chân trái đầy bất ngờ. Tỷ số này được giữ nguyên tới hết hiệp 1.

 

Màn ăn mừng bàn thắng mang thương hiệu Sturridge là điều mà người hâm mộ Liverpool đã phải chờ nửa năm nay để được chứng kiến.

 

Bước sang hiệp 2, người ta lại được thấy Sturridge ăn mừng bằng màn nhảy poping quen thuộc ở phút thứ 58. Từ đường chuyền bổng của Milner, Sturridge lập tức dứt điểm khi bóng còn chưa chạm đất. Cú dứt điểm cực tinh tế và chuẩn xác của cầu thủ mới vừa trở lại sau chấn thương này đã khiến người hâm mộ Liverpool cảm thấy nức lòng. Quan trọng hơn, cú "quăng chân" của Sturridge còn khiến thủ thành Guzan bên phía Aston Villa phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Chưa dừng lại ở đó, phút 67, người hâm mộ Liverpool lại một lần nữa được một phen vui mừng sung sướng khi chứng kiến lại điệu nhảy vốn đã trở thành hương hiệu của Sturridge mỗi khi ghi bàn. Tiền đạo người Anh đã có 2 bàn thắng chỉ trong trận thứ hai trở lại thi đấu sau chấn thương. Quan trọng hơn, nếu không có cú đúp của tiền đạo này, Liverpool đã chẳng thể giữ được trọn vẹn 3 điểm ở lại sân Anfield - trong bối cảnh Aston Villa có sự vùng lên mạnh mẽ trong khoảng thời gian giữa hiệp 2.

Sturridge ghi bàn còn Liverpool giành chiến thắng, đây chắc hẳn là tín hiệu vui đối với The Kop!

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Can, Skrtel, Sakho, Clyne, Lucas, Milner, Moreno, Coutinho, Sturrige (Joe Allen 90 4’), Ings.

Aston Villa: Guzan, Hutton, Richards, Lescott, Amavi, Sanchez (Veretout 60’), Westwood, Gueye, Sinclair, Gestede, Grealish (Traore 69’).