Man City - Liverpool: Hai thế giới...

VTV Online/ Ảnh: DailymailCập nhật 01:08 ngày 12/05/2014

Khi niềm vui của Man City vỡ òa cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các cầu thủ Liverpool. Họ đã ở rất gần chức vô địch Premier League nhưng lại sảy chân đầy đang tiếc để rồi những nỗ lực ở vòng cuối không đủ để sửa sai những lỗi lầm.

Kém hơn đối thủ Man City 2 điểm trên BXH và ghi được ít hơn 13 bàn, Liverpool cần phải thắng Newcastle ở trận đấu cuối cùng đồng thời đặt niềm tin vào West Ham để có thể mơ về chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Họ đã thành công trong nửa đầu của nhiệm vụ khi ngược dòng đả bại Newcastle trong thế hơn người, tuy nhiên, nhiệm vụ mà The Kop gửi gắm vào West Ham dường như là quá nặng nề trong lần Big Sam và các học trò phải hành quân tới "hiểm địa" Etihad của Man City. Và khi niềm vui của Man City vỡ òa cũng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các cầu thủ Liverpool...

‘ Liverpool đã nhập cuộc trận đấu không tốt khi bất ngờ để đối phương vươn lên dẫn trước 1-0 sau bàn phản lưới nhà của Martin Skrtel

‘ Tuy nhiên, The Kop cũng đã thể hiện được tinh thần quyết tâm cao độ

‘ Họ liên tiếp có được 2 bàn thắng trong những phút hiệp 2

‘ Tuy nhiên, những CĐV Liverpool không thể lấy đó làm điều vui mừng khi mà tin dữ liên tiếp truyền về từ Etihad

‘ Đội bóng mà họ đặt trọn niềm tin - West Ham, đã không thể "làm nên chuyện" trước một Man City mạnh hơn và chơi cực kì tỉnh táo

‘ Kompany là tác giả của bàn thắng quyết định trận đấu cho Man City ...

‘ Khiến The Citizens như trút hết được những gánh nặng về mặt tâm lý

‘ Trước đó, Nasri là người đã khai thông thế bế tắc cho The Citizens bằng một tác phẩm sút xa đẹp mắt

‘ Tới đây, các CĐV Man City đã có thể sớm ăn mừng chức vô địch lần thứ 2 trong vòng 3 năm liên tiếp của CLB

‘ Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, người hâm mộ Man City được dịp tràn xuống sân Etihad để chia vui với đội tuyển

‘ Không lời nói nào có thể miêu tả được niềm vui sướng của các CĐV Man City vào lúc này

‘ Họ xứng đáng lên ngôi ở mùa giải năm nay, tuy nhiên, CLB này cũng phải cảm ơn những "chướng ngại vật" đã cản bước tiến của Liverpool hộ mình

‘ Đội trưởng Vincent Kompany nâng cao chiếc cúp vô địch trong tiếng hò reo cổ vũ không ngớt trên sân Etihad

‘ Niềm vui của Man City, cũng chính là nỗi buồn của Liverpool. Gerrard có lẽ chính là người buồn nhất bởi đã quá lâu rồi, chức vô địch mới ở gần The Kop đến như vậy

‘ Những giọt nước mắt đã lăn trên gương mặt người đội trưởng mẫn cán

‘ Đàn em Sturridge cũng không giấu nổi sự xúc động khi Liverpool đã "cầm vàng lại để vàng rơi"

‘ CĐV The Kop rất buồn khi chứng kiến cảnh tượng trên

‘ Người bình tĩnh nhất có lẽ là HLV Brendan Rodgers. Công bằng mà nói, Liverpool đã thi đấu tốt ở mùa giải năm nay và nếu có thể duy trì được phong độ như hiện tại, họ hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh cho chức vô địch ở mùa giải tới.