Real thua sốc, Ronaldo tuyên bố tẩy chay báo giới

Tạ HiểnCập nhật 11:17 ngày 11/03/2015

Ronaldo luôn bày tỏ sự khó chịu trong suốt trận đấu với Schalke

(VTV.vn) - Thất bại 3-4 trước Schalke đã nối dài phong độ tệ hại gần đây của Real Madrid và điều này đã khiến Cristiano Ronaldo vô cùng tức giận.

Với một cú đúp trong trận gặp Schalke 04 giúp Real Madrid giành vé vào tứ kết Champions League vào rạng sáng này (11/3), Cristiano Ronaldo đã trở thành cây săn bàn xuất sắc nhất tại các đấu trường châu Âu với 78 pha lập công.

Dù vậy, tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng không thể vui nổi sau khi đội chủ sân Bernabeu thể hiện một bộ mặt bạc nhược và chịu thất thủ 3-4 trước đại diện của Bundesliga.

Thua nhục tại Bernabeu, Real toát mồ hôi giành vé đi tiếp Thua nhục tại Bernabeu, Real "toát mồ hôi" giành vé đi tiếp

(VTV.vn) - Dù vừa chính thức có vé đi tiếp tuy nhiên Real cũng phải "toát mồ hôi". Và Schalke 04 một lần nữa cho thấy sân chơi Champions League luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Trong suốt cả trận đấu, Ronaldo luôn tỏ ra khó chịu. Ống kinh máy quay của Đài Canal Plus còn “chộp” được cảnh Quả bóng vàng 2014 nói với người đồng đội Karim Benzema: “Thật đáng xấu hổ” vào cuối trận đấu.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Ronaldo lập tức đi ra ngoài sân và chỉ trở lại sau khi đội trưởng Iker Casillas gọi lại để xin lỗi các CĐV. Tuy nhiên, anh nán lại trong chốc lát rồi đi vào đường hầm trong sự săn đuổi của giới truyền thông.

Giận lây sang cánh báo chí, Ronaldo tức giận tuyên bố: “Tôi sẽ không nói gì cả. Tôi sẽ không nói gì với báo giới đến hết mùa giải này”.

Ronaldo không thể hài lòng với trận thua thứ 2 lrong vòng 4 ngày của Real 

Sau đó, HLV Carlo Ancelotti đã phải phân trần cho hành động này của cậu học trò cưng: “Cậu ấy đã ghi 2 bàn thắng rất quan trọng nhưng những cầu thủ còn lại đã thi đấu không cùng đẳng cấp của cậu ấy”.

Trong trận đấu với Schalke, bản hợp đồng kỷ lục Gareth Bale đã liên tục nhận những lời la ó, chế giễu của các khán giả trên sân Bernabeu. Không chỉ Bale, các CĐV của Real Madrid cũng thể hiện sự giận dữ với HLV Ancelotti hay thủ môn Iker Casillas.

Chiến lược gia người Italy thừa nhận về màn trình diễn kém cỏi vừa qua: “Trận thua này đã ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của CLB. Phản ứng của đám đông là hoàn toàn chính xác. Tôi vẫn đặt niềm tin vào đội bóng bởi tôi biết các cầu thủ có thể làm được những gì dù họ đã không thể hiện điều này trong thời gian qua. Chúng tôi đã chơi cực kỳ tệ và cần nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.