Rooney lập cú đúp, Man Utd vẫn hòa “dại dột” trước Newcastle

Khánh NguyễnCập nhật 07:34 ngày 13/01/2016

Man Utd hòa tiếc nuối trong ngày khi Rooney lập cú đúp và có 1 đường kiến tạo.

VTV.vn - Trong ngày thủ quân Rooney tỏa sáng, Man Utd lại lao vào cuộc đua tỉ số “dại dột” với Newcastle để rồi đón nhận kết quả ngoài ý muốn.

Hành quân tới sân St James Park của đối thủ luôn bị Man Utd bắt nạt, thầy trò Van Gaal tự tin sẽ giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trong top 5 và gây dựng lòng tin nơi người hâm mộ. Và thủ quân Rooney nhanh chóng thiết lập lợi thế về tỉ số và tinh thần khi chuyển hóa thành công bàn thắng trên chấm 11m ngay phút thứ 9.

Tới phút 38, Rooney tiếp tục tỏa sáng với đường chuyền đẹp cho sao trẻ Lingard nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, ngay trong hiệp 1, Quỷ đỏ lại để đội bóng trong nhóm cầm đèn đỏ rút ngắn tỉ số để mở ra cuộc rượt đuổi ngoạn mục sau đó mà đội thiệt thòi chính là Man Utd. Phút 43, Wijnaldum tung cú sút chuẩn xác gỡ 1-2.

 


Rooney đã chơi cực hay trận này.

Rooney đã chơi cực hay trận này.

 

Tiếp đà hưng phấn, phút 67, tác giả đường kiến tạo cho Wijnaldum ghi bàn là Mitrovic cũng lập công. Lần này là cú sút phạt đền chuẩn xác sau khi Smalling bị cho là người phạm lỗi trong vòng cấm.

Cuộc rượt đuổi trở nên nghẹt thở khi Rooney tung ra cú sút căng đẹp mắt giúp Man Utd lại vươn lên dẫn 3-2 ở phút 79. Tuy nhiên, lối chơi hừng hực khí thế nhưng hớ hênh ở hàng thủ khiến Quỷ đỏ phải nhận về trận hòa “dại dột” mà lý ra đội bóng cửa trên như Man Utd hoàn toàn có thể làm chủ được tình hình. Ở phút bù giờ, Dummett "bắt chước" Rooney tung cú sút từ ngoài vòng cấm hạ gục De Gea lần thứ ba trong trận để khép lại cuộc đọ sức sớm hấp dẫn ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.

 


Bàn thắng ở phút 79 của Rooney giúp Quỷ đỏ tạm dẫn 3-2 rất đẹp mắt.

Bàn thắng ở phút 79 của Rooney giúp Quỷ đỏ tạm dẫn 3-2 rất đẹp mắt.

 


Nhưng Dummett đã phá hỏng bữa tiệc của Rooney và các đồng đội.

Nhưng Dummett đã phá hỏng bữa tiệc của Rooney và các đồng đội.

 

Sau trận đấu, HLV Van Gaal hết sức tức tối khi các học trò đã chơi quá hồn nhiên và cho rằng các chân sút Quỷ đỏ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội. “Chúng tôi đã đánh rơi chiến thắng. Đáng ra, các cầu thủ phải dứt điểm chuẩn xác hơn. Ngoài ra, trọng tài cũng đã sai lầm khi cho Newcastle hưởng penalty. Mitrovic và Smalling tranh chấp bóng và bỗng nhiên trọng tại tưởng tượng ra quả phạt đền”, HLV Van Gaal viện đủ lí do để nói về kết quả hòa bất lợi của Man Utd.

“Ở trận này, Man Utd xứng đáng thắng bởi nếu dứt điểm tốt, chúng tôi đã có thể ghi tới 6 bàn. Có lẽ, chúng tôi đã kém may mắn”, HLV người Hà Lan tiếc nuối.

Hòa trận này, Man Utd tạm tụt xuống vị trí thứ 6 với 31 điểm, hiện đã kém đội đầu bảng Arsenal 11 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Chích chòe vẫn ở lại vị trí thứ 18, một trong ba vị trí phải xuống hạng mùa tới.

Đội hình thi đấu:

Newcastle: Elliot 6; Janmaat 6, Coloccini 6, Mbemba 5.5, Dummett 6.5; Colback 5 (Gouffran 81), Tiote 5 (Toney 85); Sissoko 5.5, Wijnaldum 6.5, Perez 5 (De Jong 92); Mitrovic 6.

Ghi bàn: Wijnaldum 42, Mitrovic 67 (pen), Dummett 90.

Manchester United: De Gea 7; Darmian 6.5, Smalling 7, Blind 6.5, Young 7; Schneiderlin 6, Fellaini 6; Martial 6.5, Herrera 6 (Mata 75, 6), Lingard 7 (Memphis 64, 6); Rooney 8.

Ghi bàn: Rooney 10 (pen) & 79, Lingard 38.

highlight Newcatle 3-3 Man Utd

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!