Sir Alex lẽ ra còn tại vị nếu Man Utd...

H.M (dịch)Cập nhật 15:51 ngày 18/05/2016

Sir Alex không biết hiện tại mình đã nghỉ hưu chưa nếu như Man Utd không có chức vô địch lần thứ 20 vào mùa giải 2012/13.

VTV.vn - Sir Alex Ferguson tiết lộ rằng ông không chắc mình sẽ nghỉ hưu nếu như Man Utd chưa có chức vô địch lần thứ 20.

Vị chiến lược gia huyền thoại không thể nào quên được bàn thắng phút bù giờ của Aguero - thứ đã cướp đi chức vô địch Premier League mùa giải 2011/12 của Man Utd. Mùa giải đó, Man Utd và Man City còn cạnh tranh cho ngôi vị quán quân Ngoại hạng Anh tới vòng đấu cuối cùng. Lẽ ra, mọi chuyện đã an bài với chức vô địch dành cho Man Utd thì bất ngờ Man City thi đấu như lên đồng vào những phút cuối để ngược dòng hạ QPR 3-2, qua đó, vượt mặt đối thủ giàu truyền thống cùng thành phố nhờ chỉ số phụ.

Cuộc cạnh tranh cho chức vô địch mùa giải ấy nghẹt thở đến nỗi khi cuộc đọ sức giữa Man Utd và Sunderland kết thúc trước trận đấu giữa QPR và Man City vài phút, đội bóng áo đỏ đã hân hoan ăn mừng cho lần thứ 20 vô địch giải đấu cao cấp nhất xứ sương mù. Tuy nhiên, mọi chuyện đã sụp đổ quá nhanh với Man Utd khi tin dữ báo về từ Loftus Road. Trên khán đài, những CĐV Sunderland nhảy Poznan chia vui với Man City, còn Man Utd là những cái bóng vật vờ, vô thức tiến vào đường hầm SVĐ The Light.

"Trong khoảng 30 giây, Man Utd đã là những nhà vô địch. Tôi bước vào đường hầm và thấy John O'Shea đang ở đó. Cậu ấy đã thi đấu cho Sunderland ngày hôm đó, Oshea nhìn tôi và nói: "Thầy, tôi có thể nói gì đây?", Sir Alex tiết lộ.

"Khi tôi tiến vào phòng thay đồ, tôi đã nói với các học trò rằng hãy chúc mừng Man City trong bất cứ cuộc phỏng vấn nào. Và mùa giải sau đó, Man utd đã vô địch Premier League", huyền thoại người Scotland cho biết thêm.

Man Utd đã "phục thù" thành công Man City khi đăng quang ở mùa giải sau đó với 11 điểm nhiều hơn người hàng xóm ồn ào. Đó cũng là mùa giải cuối cùng tại sân Old Trafford của vị chiến lược gia có 26 năm gắn bó với CLB. Sau ngày Sir Alex chia tay Nhà hát những giấc mơ, Man Utd vẫn đang phải vật lộn để tìm lại ánh hào quang ngày nào. Nhưng Sir Alex tin rằng, đó là thời điểm mọi chuyện nên xảy đến.

"Tôi đã nói với Cathy (vợ Sir Alex) rằng tôi sẽ nghỉ hưu. Cô ấy hỏi tôi rằng: Anh chắc chứ. Tôi biết, đó đã là thời điểm thích hợp bởi lần đầu tiên khi tôi nói điều đó, cô ấy đã nói rằng: Không được. Nếu Man Utd không giành chức vô địch mùa giải đó, tôi không biết mình đã làm gì cho tới ngày nay", Sir Alex nói.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.