Thủ thành số 1 Real Madrid khóc khi không thể cập bến Man Utd

Tạ Hiển (Theo Goal)Cập nhật 13:07 ngày 22/09/2015

Navas cảm thấy bị tổn thương khi Real Madrid muốn mua De Gea

VTV.vn - Sau khi vụ trao đổi cầu thủ giữa Man Utd và Real Madrid đổ bể, Keylor Navas đã không thể kìm chế cảm xúc và đã rơi nước mắt khi trở về nhà từ sân bay.

Mới đây, thủ thành số 1 của Real Madrid thời điểm hiện tại là Keylor Navas tiết lộ, anh đã khóc sau khi vụ chuyển nhượng thủ thành David De Gea từ Man Utd sang Real Madrid đổ vỡ khiến anh không thể gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Trong ngày hôm ấy, cầu thủ của ĐT Costa Rica đã chuẩn bị sẵn sàng lên máy bay tới Manchester để hoàn tất hợp đồng với Man Utd. Tuy nhiên, những rắc rối xung quanh thủ tục mua bán David De Gea giữa Quỷ đỏ và Real Madrid đã khiến vụ trao đổi này không thể hoàn thành phút chót. Cuối cùng, Navas phải trờ về nhà còn De Gea cũng không thể ra mắt khán giá Real Madrid như kế hoạch.

Man Utd phản pháo Chủ tịch Real vụ De Gea Man Utd phản pháo Chủ tịch Real vụ De Gea

VTV.vn - Chỉ ít giờ sau bài phát biểu chỉ trích cách làm việc “thiếu kinh nghiệm” của MU, Chủ tịch Real Florentino Perez đã nhanh chóng nhận được “hồi đáp”.

Đến thời điểm này, cựu thủ môn của Levante vẫn cảm thấy buồn khi nhớ lại ngày 31/8 vừa qua: “Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi đã khóc khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, bên cạnh vợ tôi. Tôi cũng là con người và mọi cảm xúc như vỡ òa. Tôi đã chờ đợi ở sân bay mà không mang bất kỳ hành lý nào. Tôi chưa lên máy bay nhưng cũng đã ở rất gần rồi”.

Navas cũng chia sẻ, anh chưa bao giờ muốn rời Madrid và thực sự bị tổn thương khi Real tìm cách thay thế anh: “Đó là một tình huống hết sức phức tạp. Tôi muốn được thi đấu và việc có một cầu thủ khác chuẩn bị thay thế tôi là điều rất khó để diễn tả cảm xúc. Vào lúc 19h, người đại diện của tôi nói, tôi cần lên máy bay ngay và tôi đã đi vào phòng chờ ở sân bay”.

"Thế nhưng, bản hợp đồng đã đến quá muộn. Tôi không muốn ra đi. Tôi đã kiểm tra y tế ở Valdebebas và không trở lại sân bay sau đó bởi không còn thời gian nữa. Khi trở về nhà, tôi đã bắt đầu khóc” – Keylor Navas bộc bạch trên đài Cadena COPE.

Vượt qua tất cả khó khăn, Navas đã duy trì phong độ cao trong màu áo bầy Kền kền trắng với 4 trận giữ sạch lưới liên tiếp tại La Liga. Anh cũng đang đứng trước cơ hội trở thành thủ môn giữ sạch lưới lâu nhất tại La Liga trong lịch sử đội bóng khi chỉ cách kỷ lục của huyền thoại Miguel Angel 71 phút.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.