Thua ngược trước PSV, Man Utd khởi đầu thất vọng ở Champions League

Tạ HiểnCập nhật 04:56 ngày 16/09/2015

Các ngôi sao tấn công của Man Utd đã trải qua một ngày thi đấu kém duyên

VTV.vn - Dù được đánh giá cao hơn nhiều so với đội chủ nhà PSV nhưng Man Utd đã gây thất vọng lớn khi nhận thất bại cay đắng 1-2 dù họ mới là đội bóng vượt lên dẫn trước.

Bước vào trận đấu mở màn vòng bảng Champions League, Man Utd ra sân với đội hình có 2 sự thay đổi so với thắng lợi 3-1 trước Liverpool khi Ashley Young và Anthony Martial đá chính thay Michael Carrick và Marouane Fellaini.

 

Video diễn biến trận PSV - Man Utd

Cách bố trí nhân sự không mấy quen thuộc này đã khiến Man Utd gặp bế tắc trước hàng thủ có tổ chức của đội chủ nhà PSV Einhoven. Quỷ đỏ thành Manchester còn nhận tổn thất nặng nề vào phút 14 khi Luke Shaw dính chấn thương nặng và phải di chuyển bằng cáng tới bệnh viện với nguy cơ bị gãy chân.

Cận cảnh chấn thương rợn người của Luke Shaw Cận cảnh chấn thương "rợn người" của Luke Shaw

VTV.vn - Một tin cực dữ đã đến với Man Utd trong trận đấu tại Champions League khi Luke Shaw dính chấn thương nặng và có thể sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn...

Sau khi trận đấu được tiếp tục, các học trò của HLV Van Gaal vẫn là những người nắm quyền kiểm soát khu vực giữa sân nhưng số cơ hội mà họ tạo ra là không nhiều. Lúc này, các CĐV Quỷ đỏ mong chờ một sự đột biến và người tạo ra sự đột biến ấy không ai khác chính là một người cũ của đội chủ sân Philip – Memphis Depay.

Depay ghi bàn nhưng Man Utd đã không thể có điểm tại Hà Lan

Phút 41, Blind chọc khe thông minh để Depay băng xuống, dùng kỹ thuật cá nhân loại bỏ 2 hậu vệ của PSV trước khi tung ra pha dứt điểm chìm, mở tỷ số cho Man Utd. Tuy nhiên, đội khách đã không thể giữ được lợi thế của mình cho tới hết hiệp 1 khi Moreno bất ngờ gỡ hòa 1-1 từ một tình huống phạt góc ở phút 45+2.

Sang hiệp 2, HLV Van Gaal yêu cầu các học trò dâng cao đội hình hòng tìm bàn thắng vượt lên dẫn trước nhưng rồi họ lại dính đòn hồi mã thương của đội chủ nhà. Phút 57, từ pha phá bóng không tốt của Darmian, Guardado mở bóng sang cánh trái để Lestienne có quả tạt vừa tầm, tạo điều kiện cho Narsingh đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Niềm vui tột độ của các cầu thủ PSV sau bàn thắng ấn định tỷ số 2-1

Trong những phút sau đó, lần lượt Fellaini và Valencia được tung vào sân nhằm tằng cường sức tấn công nhưng trong một ngày mà các ngôi sao tấn công của đội khách chơi dưới sức, HLV Van Gaal đành phải nhận trận thua đáng thất vọng trước người học trò cũ Philip Cocu.

Màn khởi đầu không tốt này sẽ buộc Man Utd phải nỗ lực hơn rất nhiều trong những trận đấu tiếp theo của vòng bảng khi mà Wolfsburg cũng đã chứng tỏ sức mạnh của nhà á quân nước Đức bằng thắng lợi 1-0 trước CSKA Moscow.

Đội hình thi đấu:

PSV: Zoet, Arias, Bruma, Moreno, Brenet, Narsingh, Propper, Hendrix, Guardado, Lestienne, de Jong.

Man Utd: De Gea, Darmian, Smalling, Blind, Shaw (Rojo, 24), Schweinsteiger, Ander Herrera, Young, Mata, Depay, Martial.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.