V.League 2014: "Chuyện vui buồn" bên chiếc cáng thương

VTVCập nhật 16:45 ngày 23/02/2014

Ở V League, chỉ riêng cáng thương đã đủ tạo ra rất nhiều chuyện bi hài.

Cáng thương đôi khi là nơi nghỉ ngơi của các cầu thủ đội chủ nhà khi họ đang dẫn bàn, song, nếu điều ngược lại xảy ra, tức đội khách đang chiếm ưu thế thì cầu thủ đội khách chớ có dại mà ngồi lên cáng...

Trận quyết chiến giữa hai người láng giềng Thanh Hóa và Nghệ An là trận đấu mà cáng thương làm việc vất vả nhất kể từ đầu giải. Nhiều lần cáng thương được đưa vào sân và 2 lần trong số đó các cầu thủ đã ra sân mà không thể trở lại.

Hay như trận SHB Đà Nẵng gặp SLNA, một cầu thủ chủ nhà được quyền ưu tiên sử dụng dịch vụ cáng thương. (Cầu thủ Đà Nẵng này bị chuột rút và anh ta muốn được khiêng ra sân và khi đó Đà Nẵng đang dẫn trước 2-1).

‘ Danny (ĐTLA) bị rạn xương trong trận gặp Ninh Bình tại V.League 2014

Còn nếu đội nhà đang bị dẫn 1-2 thì cầu thủ đội khách đừng có mơ tới điều đó - kể cả khi họ đã ngất đi như trường hợp của Danny (rạn xương sườn) trên sân Ninh Bình. Làm sao trách được các nhân viên khiêng cáng đây bởi họ là khiêng cáng chứ có phải là bác sỹ đâu mà biết Danny ngất thật? - âu cũng vì V League bây giờ nhiều anh thích "ngất vờ"!

Mời quý vị có thể theo dõi câu chuyện về những chiếc cáng thương ở V-League qua video dưới đây