Vòng 18 V.League 2015: Top 3 xáo trộn

Mai HinhCập nhật 06:24 ngày 24/07/2015

VTV.vn - Vòng 18 V.League 2015 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, kịch tính và đầy bất ngờ khi top 3 đội đầu bảng có những sự biến động mạnh.

Hà Nội T&T "tiếp tay" B. Bình Dương đòi ngôi đầu

 


Hà Nội T&T gây bất ngờ khi hạ gục FLC Thanh Hóa với tỷ số đậm 4-1.

Tiếp đón đội đầu bảng FLC Thanh Hóa đang có phong độ rất cao tại V.League 2015, tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thủ đô, Hà Nội T&T đã chơi một trận tuyệt hay để làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh đến từ xứ Thanh.

Ngay trong hiệp 1, Hà Nội T&T đã có 3 bàn thắng dẫn trước nhờ công của Victor, Gonzalo và Văn Quyết. Sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa gỡ lại được 1 bàn sau pha xử lý và dứt điểm khó tin của Quốc Phương phút thứ 61. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được trong trận đấu diễn ra tại Hàng Đẫy. Lợi thế dẫn bàn khiến Hà Nội T&T thi đấu đầy hứng khởi để có thêm bàn thắng thứ 4, ấn định chiến thắng ấn tượng 4-1, khép lại 90 phút thành công trên sân nhà.

Chiến thắng này giúp cho Hà Nội T&T có 29 điểm sau 18 vòng đấu, vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH, đe doạ trực tiếp ngôi vị thứ 3 của Hải Phòng. Trong khi đó, việc thúc thủ 1-4 tại Hàng Đẫy, cùng lúc với việc B.Bình Dương giành trọn 3 điểm trước Than Quảng Ninh, đã khiến FLC Thanh Hóa mất ngôi đầu bảng vào tay các nhà ĐKVĐ V.League.

HAGL hết... bất ngờ

Sau chiến thắng vô cùng ấn tượng ở vòng 17 trước đối thủ cực mạnh là B.Bình Dương, đội bóng phố núi hành quân tới Đà Nẵng với tâm trạng rất hưng phấn. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ HAGL ở trận đấu này là sự bùng nổ của các cầu thủ, lại không được thể hiện.

 

HAGL đã không thể làm nên điều bất ngờ như vòng đấu trước.

Trước một hàng tiền vệ giàu kinh nghiệm, được tổ chức tốt của SHB Đà Nẵng, HAGL đã không thể gây được nhiều áp lực về phía đối phương. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, đội chủ sân Chi Lăng lại chắt chiu cơ hội rất tốt. Phút thứ 9, Fraser mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng một cú sút hiểm hóc từ sát vòng cấm. 6 phút trước khi hết giờ, Fraser tiếp tục tỏa sáng với cú đánh đầu dễ dàng để hoàn tất cú đúp cho riêng mình, qua đó, ấn định chiến thắng 2-0 cho SHB Đà Nẵng.

Với 3 điểm vừa giành được, SHB Đà Nẵng đã có 2 chiến thắng liên tiếp và đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi. Còn với HAGL, hy vọng le lói mà họ vừa thắp lên trong lòng người hâm mộ, nay lại như ngọn nến trước gió...

* Ở một số trận đấu khác, Cần Thơ hạ Hải Phòng 2-1 trên sân nhà, trận đấu giữa Đồng Tháp và Long An cũng có cùng tỷ số này - với chiến thắng nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong khi đó, trên sân Đồng Nai, đội khách QNK Quảng Nam bất ngờ thúc thủ 1-3 trước đội bóng đang xếp cuối BXH. 0-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa SLNA và Sanna Khánh Hòa BVN.

BXH V.League 2015 sau vòng 18:

(Nguồn: Bongdaso)
(Nguồn: Bongdaso)

 Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.