World Cup nữ 2015: Giấc mơ của người Anh về chức vô địch thế giới

Ban Thể thao VTVCập nhật 11:02 ngày 29/06/2015

VTV.vn - Người Anh vẫn khát khao có được chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966 và cơn khát danh hiệu lan sang cả đội tuyển bóng đá nữ.

Hôm qua (28/6), trận đấu tứ kết cuối cùng của World Cup bóng đá nữ 2015 đã được diễn ra với chiến thắng cho các cô gái Anh trước đội chủ nhà Canada. Người Anh vẫn khát khao có được chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1966 và cơn khát danh hiệu lan sang cả đội tuyển bóng đá nữ. Vì vậy, người hâm mộ và truyền thông xứ sở sương mù đã dành cho các cô gái của HLV Mark Sampson một sự kỳ vọng nhất định.

Các cầu thủ Anh đã giành chiến thắng xứng đáng trước Canada, đội đã có được hơn 40.000 cổ động viên ủng hộ. Đây mới là lần đầu tiên các cô gái tới từ xứ sở sương mù lọt vào bán kết một giải đấu lớn trong khi những đồng hương ở đội nam còn đang chật vật ở Euro hay World Cup.

HLV Mark Sampson chia sẻ: “Đội chủ nhà Canada được người hâm mộ ủng hộ rất nhiệt tình còn chúng tôi thì không. Dù sao thì toàn đội cũng đã rất quyết tâm và các cô gái đều rất muốn tiến xa vì họ tin rằng, một cơ hội như thế không đến nhiều trong cuộc đời”.

Dù nước Anh là quê hương của bóng đá và sở hữu Premier League nổi tiếng trên toàn thế giới nhưng bóng đá nữ ở Anh không nhận được quan tâm tương xứng tuy họ cũng có giải Women Super League và cúp F.A. Các giải thấp hơn được phân theo vùng, giúp các đội ít phải di chuyển xa để dành thời gian cho gia đình bên cạnh việc tập luyện.

Đội tuyển Anh chưa bao giờ góp mặt ở trận chung kết nào trong gần nửa thế kỷ qua và trong khi chờ đợi những cầu thủ ở đội nam làm được điều đó, chắc chắn, người hâm mộ bóng đá sương mù sẽ cổ vũ và dành niềm tin cho các cô gái, dù đối thủ ở bán kết sẽ là ĐKVĐ Nhật Bản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.