Tập 4 chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 mang đến một đêm Trung thu đặc biệt tại Hội An, khi các ông bố không ngại “biến hình” thành Chị Hằng, Chú Cuội, cây đa hay phù thủy để mang tiếng cười đến cho các con. Trong khi đó, Bùi Công Nam lần đầu thử sức với vai trò “bố tập sự”, một mình chăm sóc 5 đứa trẻ và liên tục xoay xở từ chuyện ăn uống đến những nhu cầu nhỏ nhất của các con.
Lần đầu được giao chăm sóc 5 đứa trẻ trong Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6, Bùi Công Nam không tránh khỏi những tình huống lúng túng của một “bố tập sự”. Nhưng thay vì chỉ tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, nam ca sĩ liên tục để ý đến những nhu cầu rất nhỏ của các con, từ việc nhận ra bé Ốc rụt rè, nhắc các bé ăn sáng, dạy chào hỏi người lớn đến xoay xở để 5 đứa trẻ có một bữa ăn đủ no với số tiền ít ỏi.

Bùi Công Nam nhắc các bé chào hỏi người gặp trên đường
Từ một người “chưa quen chăm trẻ” đến chú ý từng biểu hiện của các con
Trong tập 4, Bùi Công Nam bất ngờ xuất hiện và nhận nhiệm vụ làm “bố tập sự”, một mình chăm sóc 5 đứa trẻ là các con của MC Thành Trung, Lê Dương Bảo Lâm, Huy R và diễn viên Phương Nam.
Với một người lần đầu cùng lúc chăm sóc nhiều trẻ, việc đầu tiên Bùi Công Nam làm không phải là vội vàng đưa các bé đi thực hiện nhiệm vụ. Anh dành thời gian hỏi tên, tuổi, tên ở nhà và làm quen với từng thành viên dù có đôi chút “sốc” khi bị các con gọi là “bác”.
Đáng chú ý, giữa 5 đứa trẻ, Ốc là cô bé duy nhất và cũng là người khiến Bùi Công Nam nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Trong khi các bạn lần lượt trò chuyện, anh để ý thấy Ốc khá buồn và rụt rè, từ đó chủ động hỏi: “Sao nãy giờ con buồn vậy con?”, rồi tiếp tục hỏi cô bé đã ăn sáng chưa.

Bùi Công Nam hỏi thăm Ốc khi thấy con có vẻ buồn so với các bạn.
Sự quan tâm ấy tiếp tục xuất hiện trong những tình huống rất đời thường. Khi hỏi cả nhóm đã ăn sáng hay chưa, Bùi Công Nam phát hiện các bé đều chưa ăn, có bé chỉ mới ăn một hai chiếc kẹo. Khi Đậu nói mình đã ăn kẹo, anh lập tức phân biệt rõ: “Hai cái kẹo thôi là chưa gọi là ăn sáng, cái đó gọi là ăn vặt nha.”
Từ chuyện ăn sáng, “bố tập sự” bắt đầu thực sự lo cho cả nhóm. Anh rủ các bé đi ăn, đồng thời trên đường đi còn nhắc các con khi gặp người lớn ngoài đường thì phải chào hỏi. Một lời dặn rất đơn giản nhưng cho thấy Nam không chỉ nghĩ đến việc đưa các bé đi đâu, mà còn chú ý đến cách các con ứng xử trong suốt quá trình trải nghiệm.
Chỉ còn 85.000 đồng, vẫn cố gắng để 5 đứa trẻ có bữa sáng đủ no
Nếu những câu hỏi han ban đầu cho thấy khả năng quan sát của Bùi Công Nam, thì câu chuyện bữa sáng lại là lúc anh phải thực sự xoay xở như một ông bố.
Chương trình giao cho Nam 200.000 đồng để đưa các bé đi ăn sáng. Nhưng trước khi đến chợ, theo yêu cầu của các con, anh đã mua bánh và nước hết 115.000 đồng. Điều đó đồng nghĩa với việc cả nhóm chỉ còn 85.000 đồng cho bữa ăn sáng.
Ban đầu, Bùi Công Nam vẫn tự tin rằng với số tiền được giao, anh có thể cho các bé một bữa sáng “cực no nê, đầy đủ, hài lòng”. Nhưng khi nhìn menu, anh nhanh chóng nhận ra bài toán khó hơn dự tính: riêng một phần cơm đùi gà đã có giá 100.000 đồng, cao hơn toàn bộ số tiền còn lại.
Thay vì bỏ cuộc hay chỉ tìm món rẻ nhất, Nam bắt đầu tính toán làm sao để 5 đứa trẻ vẫn có thể ăn đủ. Anh đề nghị các bé chia sẻ món ăn, gọi một phần lớn rồi chia ra thay vì mỗi người một phần.

Hiểu rằng trẻ nhỏ không ăn quá nhiều, Bùi Công Nam còn đề nghị người bán làm phần nhỏ hơn để giảm tiền. Anh tính toán từng món, cân đối số lượng và liên tục hỏi các bé muốn ăn gì để tìm cách đáp ứng trong khả năng ngân sách.
Cuối cùng, khi nhận ra số tiền trong tay chỉ đủ lo cho các bé, trong khi bản thân cũng chưa ăn sáng, Nam vẫn tìm cách xoay xở. Khi chị bán hàng nói sẽ làm cho anh món cao lầu đặc sản Hội An, anh nhanh ý đề nghị: “Chị tặng em nhé”. Lời đề nghị bất ngờ được đồng ý, giúp “bố tập sự” có phần ăn sáng cho mình mà không phải chi thêm tiền.

Con trai Thành Trung chăm sóc Ku Phin - con trai Lê Dương Bảo Lâm ăn.
Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở cách Nam sắp xếp phần ăn cho các con. Trong suốt bữa sáng, anh vẫn tiếp tục quan sát từng đứa trẻ. Thấy Ku Phin gặp khó khăn khi sử dụng đũa, Nam đổi sang nĩa cho bé. Trước khi rời quán, anh còn nhắc các bé hát tặng và cảm ơn cô bán hàng.
Những việc ấy đều rất nhỏ nhưng diễn ra liên tục: hỏi con đã ăn chưa, nhận ra một đứa trẻ đang buồn, nhắc con chào người lớn, hỏi con muốn ăn gì, quan sát con dùng đũa có khó không. Một ngày làm “bố tập sự” của Bùi Công Nam vì thế không được tạo nên bởi một khoảnh khắc lớn, mà bằng hàng loạt sự để tâm dành cho 5 đứa trẻ.


Bùi Công Nam và 5 bé.
Sau bữa sáng, Bùi Công Nam tiếp tục nhận nhiệm vụ từ chương trình: cùng các bé đi chợ mua đồ về trang trí, chuẩn bị cho một bữa tiệc Trung thu. Khi được giao tiền mua đồ trang trí mâm cỗ, anh đến sạp trái cây và hỏi các con “Các con thích ăn quả gì?” thay vì tự quyết định mọi thứ. Trong lúc chuẩn bị, Nam cũng hỏi các bé có khát nước không để mua nước cho các con.
Đến buổi diễn văn nghệ Trung thu, “bố tập sự” tiếp tục nhiệt tình nhập vai cây đa, phối hợp cùng các ông bố khác tạo nên một đêm diễn cho các con và người dân Hội An. Nếu Huy R hóa Chị Hằng, Phương Nam làm Chú Cuội và Lê Dương Bảo Lâm vào vai phù thủy bóng đêm, thì Bùi Công Nam cũng không ngại xuất hiện với một tạo hình đặc biệt để góp phần mang lại tiếng cười cho các bé.

Bùi Công Nam chuẩn bị mâm cổ trung thu cho các con.

Bùi Công Nam đóng vai Cây đa.
Một ngày từ làm quen, chăm sóc, ăn uống đến cùng các con chuẩn bị Trung thu đã đưa Bùi Công Nam vào một vai trò hoàn toàn khác. Anh có thể còn lúng túng, nhưng cách chịu khó quan sát, hỏi han và xử lý từng nhu cầu nhỏ của các con lại khiến hình ảnh “bố tập sự” trở nên gần gũi.
Với 5 đứa trẻ, có lẽ một người lớn khiến chúng cảm thấy mình được để ý và quan tâm từ những điều nhỏ nhất cũng đã đủ để trở thành một “bố tập sự” đáng nhớ.
Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng lúc 20h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3, mời quý vị đón xem!
Bình luận (0)