Nhiều nhân vật khiến khán giả bức xúc khi xem phim, nhưng cũng có nhiều nhân vật "không yêu không được" bởi sự chân thành, lòng tốt vô điều kiện của họ dành cho chị em Thương. Dù là tuyến nhân vật chính nhưng trong ba chị em Thương đều có những nét tính cách khiến khán giả không ít lần phản ứng. Thương từng khiến người xem bực bội vì khóc quá nhiều, Trang nhiều lần bị ghét bởi tính cách thực dụng, "khỏi vòng cong đuôi" và háo danh, hám lợi... Phản ứng đó của khán giả cho thấy các nhân vật dù là tuyến chính nhưng đều được xây dựng rất gần gũi với đời sống, không phải ai cũng hoàn hảo. Những người trẻ khi bước chân vào đời có những sai lầm, vấp ngã để họ trưởng thành hơn, trở thành phiên bản tốt hơn trong tương lai.
Bước chân vào đời mang đến mạch cảm xúc ấm áp bởi tình người, tình bạn, tình yêu chân thành, không toan tính. Trong đó, các nhân vật - Hưng (Trung Đức), cô giáo Giang (Xuân Anh), Lâm (Mạnh Trường) và bà Hạnh (NSND Lan Hương) được ví như những ông bụt, bà tiên, cô tiên xuất hiện trong hành trình bước chân vào đời của ba chị em Thương.
Hưng chung tình với Trang nhưng mãi chỉ là "lốp trưởng"
Nhân vật nhận được nhiều bình luận bày tỏ sự yêu mến và hâm mộ nhất là Hưng (do Trung Đức thủ vai). Anh được khán giả yêu thương đặt biệt danh là "lốp trưởng" Hưng khi yêu Trang đơn phương, luôn xuất hiện mỗi khi cô cần. Ở quê, Hưng xuất hiện để dằn mặt đám thanh niên quấy phá Minh (Sơn Tùng). Lên thành phố, anh sẵn sàng làm bất cứ việc gì vì Trang một cách vô điều kiện.

Hưng phi xe phân khối lớn tới công ty để giải cứu Trang khỏi màn đánh ghen ầm ĩ. Hưng sẵn sàng làm chỗ dựa cho Trang "xả" sự uất ức vì bị đánh ghen oan. Ở quán bar, với vị trí quản lý của mình, Hưng sẵn sàng giúp Trang làm bất cứ việc gì cô muốn, dù việc đó anh không thích: như tạo màn kịch để Trang tiếp cận CEO Trần Lâm lần đầu, tạo cơ hội cho Trang phím Diễm - cô gái ở bar - tiếp cận Quân... Dù biết Trang trao thân gửi phận cho Dũng nhưng Hưng cũng không thôi giúp đỡ Trang.
Sau này, khi biến cố đến với Trang, cô bị Dũng lừa tình, chính Hưng cũng là người bóc phốt Dũng để minh oan cho Trang. Tưởng Trang dính bầu với Dũng, Hưng xung phong sẵn sàng làm bố của đứa trẻ. Tuy nhiên, sau tất cả, khi anh chính thức tỏ tình thì Trang lại từ chối với lý do anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn cô.

Cô giáo Giang - "cô tiên" của chị em Thương
Ngay từ đầu phim tới những tập cuối, nhân vật Giang - bạn thân của Thương - luôn xuất hiện như một cô tiên đối với chị em Thương. Giang làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho Thương - từ chia sẻ chuyện nuôi dạy hai em đến chuyện tình yêu trắc trở với Quân. Giang luôn ở bên, cười và khóc cùng Thương, động viên để cô bạn thân của mình vượt qua mọi khó khăn.
Tiếp đó là với Minh, chính Giang giúp Thương xin học cho cậu em út ở thành phố. Hành trình bước chân vào đời của cậu học sinh cấp 3 cũng nhiều lần khiến các chị gái đau đầu, có lần suýt bị đuổi học, nhưng cô giáo Giang luôn đứng ra tìm cách bảo vệ Minh, giúp em ngày càng hoà nhập với trường lớp và trưởng thành.

Dù từng bị Thương mắng vì Giang "tiếp tay" cho Minh đi học nghề ở xưởng gốm, nhưng cô chưa một lần giận bạn. Giang tỏ ra hiểu Minh còn hơn Thương. Cô không cứng nhắc ép Minh phải đỗ đại học bằng mọi giá, mà khuyến khích học sinh của mình tìm được nghề mà em đam mê. Đến khi Trang gặp chuyện, Giang dù phải dồn tiền làm ivf nhưng vẫn dành một phần để dúi vào tay Thương, thêm vào lo cho em.
Đáng nói, cuộc sống hôn nhân của Giang không êm đềm như vẻ ngoài. Cô âm thầm chịu đựng, chưa từng chia sẻ vì không muốn Thương lo lắng.
Lâm - "Tổng tài" làm chỗ dựa vững chãi cho Thương mà không thấy phiền
Ban đầu, Lâm xuất hiện là một người tài giỏi, thành đạt và khó gần. Tuy nhiên, trải qua nhiều chuyện, đặc biệt là qua Quân (Huỳnh Anh) và mẹ mình, Lâm dần tiếp xúc với chị em Thương nhiều hơn. Lâm giúp Trang bằng cách nhận lời tham gia talkshow ở công ty cô.
Đặc biệt, Lâm đã cứu Trang thoát khỏi một tình huống quan trọng, khi đứng ra cam kết làm clip demo khác cho công ty DICP. Lúc đó, Trang bị cho là người tung clip lên mạng, làm lộ dự án, gây thiệt hại và hạ uy tín cho công ty. Trang bị yêu cầu bồi thường 100 triệu đồng. Nếu không có Lâm thì chị em Thương cũng không biết xoay đâu ra 100 triệu khi đó.

Đáng chú ý, tập 31, Lâm đã xuất hiện kịp thời chuẩn "anh hùng cứu mỹ nhân", giúp Thương thoát khỏi tên giang hồ định giở trò cưỡng bức cô. Hành động này khiến khán giả càng thêm đẩy thuyền Lâm và Thương thành một đôi sau khi Quân đi du học. Tuy nhiên, liệu anh giúp chị em Thương chủ yếu vẫn xuất phát từ lời hứa với Quân trước khi em họ đi du học hay anh đã "say nắng" cô giáo Thương lúc nào không hay? Bởi trong tập 33, Lâm đã thừa nhận sau khi hết lần này đến lần khác giúp đỡ chị em Thương: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được, cứ thoải mái đi".

Bà Hạnh - Hiệu trưởng tốt bụng, người mẹ thứ hai của Thương
Xuất phát từ việc cảm nhận Thương giống như mình hồi trẻ, bà Hạnh (NSND Lan Hương) luôn có một tình cảm đặc biệt và gắn kết với Thương. Chứng kiến sự nỗ lực của Thương, bà thêm đồng cảm và yêu quý cô gái bé nhỏ mà kiên cường này. Bà càng thêm quý mến Thương khi cô còn góp phần hàn gắn tình cảm mẹ con của bà và Lâm vốn đã xa cách hàng mấy chục năm nay.
Khi chị em Thương chạy vạy 300 triệu để bồi thường cho Ly nhưng gặp bế tắc, bà Hạnh đã quyết định lấy khoản tiết kiệm của mình để cho chị em Thương vay. Hành động này không chỉ cứu chị em Thương ngay lúc này, mà còn cứu cả tương lai của họ.

Bộ phim đang đi đến chặng cuối cùng, liệu những nhân vật trong phim sẽ có một cái kết đẹp, vừa gửi gắm những thông điệp ý nghĩa của bộ phim, vừa làm hài lòng khán giả theo dõi phim từ những tập đầu tiên? Quý vị đón xem những tập cuối phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3!

Bình luận (0)