Nhờ sự hỗ trợ của Hưng, quản lý quán bar, Lâm biết được sự thật là Diễm đã tìm cách để vòi tiền gia đình nhà Quân. Cái thai không phải của Quân như cách cô ta rêu rao. Tuy nhiên, do trong tay đã nắm được một số video thân mật với Quân nên Diễm ra giá 500 triệu đồng thì mới đồng ý xóa chứng cứ. Trước tình huống này, Lâm buộc phải đồng ý.

Mọi việc đã được Lâm và gia đình âm thầm giải quyết nhưng Quân hoàn toàn không biết nên tìm đến Diễm, yêu cầu cô ta từ nay không được làm hại đến gia đình mình. Lúc này Diễm mới giả vờ bảo rằng mình không có duyên với đứa con trong bụng. Cách Diễm nói lấp lửng làm Quân hiểu lầm mẹ mình đã âm thầm ép Diễm phá thai.

Quân liền chạy về nhà, bộc lộ sự tức giận một cách trẻ con trước mặt bố mẹ và Lâm. Bố mẹ Quân bất ngờ chưa kịp lên tiếng thì Lâm đã mắng Quân xối xả để anh chàng tỉnh táo lại. Lâm cho biết Diễm đã âm thầm tìm cách hãm hại Quân, xem Quân là người đổ vỏ cho cái thai trong bụng. Ngoài ra, bà Dung cũng không phải là người có ý định ép cô ấy phá thai. Lúc này Quân mới tỉnh ngộ. Anh mới biết rằng mọi việc đều do Diễm gài bẫy, bản thân mình quá nông nổi và không có cách giải quyết bất cứ việc gì tốt đẹp. Những việc làm của Quân gây ảnh hưởng đến rất nhiều người.


Lúc này ở trường học, cô hiệu trưởng đã tâm sự với Thương về cuộc đời của mình. Cô cho rằng hoàn cảnh của Thương cũng giống mình ngày trước. Vì hoàn cảnh gia đình hai bên khó khăn nên ngày xưa cô và chồng - bố Lâm đã có nhiều sai lầm khiến cuộc sống không được như ý. Cô hiệu trưởng phải chăm sóc người mẹ đau yếu bệnh tật, mải mê lo cho gia đình mình mà đánh mất hạnh phúc riêng tư.
Thuơng xúc động ôm cô hiệu trưởng để chia sẻ cảm xúc. Cả hai tìm được sự đồng cảm lớn. Điều này cũng lý giải những khúc mắc trong lòng của hai mẹ con Lâm từ trước đến nay.


Ở diễn biến khác, Minh loay hoay tìm cách gắn lại bức tranh gốm kỷ niệm của chị gái đã bị vỡ nát. Tuy nhiên anh chàng nhiều lần thất bại


Thấy Minh có biểu hiện lạ, Thương âm thầm theo dõi từ nhà đến trường. Sau giờ học, Minh nói dối là có tiết học ngoại khóa để về nhà muộn nhưng thực chất là đi đến xưởng gốm. Thương hỏi người chủ xưởng mới biết cô giáo Giang là người dẫn Minh đến. Cô đã chủ động hẹn gặp bạn mình tại nhà để nói chuyện rõ ràng ba mặt một lời cùng với Minh.



Trước đó, Giang có dấu hiệu không ổn về sức khỏe và tinh thần với những lời nói nặng nề của chồng. Hạnh phúc của Giang có nhiều nguy cơ đổ vỡ liên quan đến chuyện con cái. Giang nhiều lần nén đau bụng khi đi làm. Tuy nhiên Giang cố tình che giấu mọi người, ngay cả với Minh.


Khi Thương mời Giang đến nhà để nói chuyện về tình trạng học hành của Minh, cả ba đã xảy ra to tiếng. Thương khăng khăng yêu cầu Minh phải học hành chăm chỉ để thi đại học. Trong khi đó Giang có cách cư xử mềm mỏng hơn, cô cho rằng là người làm giáo dục thì phải tìm cách tiếp cận với học sinh chứ không chỉ cứng nhắc theo một chiều.
Minh bực tức khi chị gái làm phiền đến Giang. Cậu cho rằng Giang đang giúp đỡ ba chị em rất nhiều mà Thương còn buông lời trách móc. Tuy nhiên Giang chỉ nhẹ nhàng cho rằng Thương gặp cú sốc tâm lý nên cần được cảm thông. Vừa nói chuyện với Minh, Giang vẫn nén cơn đau trong người.


Thương yêu cầu em trai phải học hành thật chăm nhưng Minh cho rằng gia đình khó khăn thì có thể đi làm nghề để kiếm sống. Thương học hành tử tế nhưng mức lương cũng không cao. Cậu còn khẳng định nếu bị ép buộc quá mức sẽ bỏ phố về quê với bà.
Đúng lúc này Trang về nhà, trách móc Thương gây mệt mỏi cho mọi người. Tuy nhiên khi thấy chị gái và em trai đang cãi nhau ầm ĩ, Trang lại xuống nước năn nỉ, hứa hẹn sẽ dành thời gian cùng với Thương chăm sóc Minh. Lúc này Minh vùng vằng bỏ lên trên gác, đồng ý tiếp tục đi học.


Buổi tối, Thương nhớ lại lời của Minh về thái độ của mình với Giang nên rất buồn. Cô nhắn tin cho người bạn thân thiết, xin lỗi vì hành động nóng nảy tức giận của mình lúc sáng.
Trước đó, khi Lâm hỏi Thương có muốn an ủi Quân không thì cô đã từ chối vì không muốn ảnh hưởng cuộc sống của cả hai. Thái độ dứt khoát của Thương cho thấy cô đã mong muốn quên mối tình này. Tuy nhiên việc của Quân vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Thương khiến cô dễ dàng nổi nóng với mọi người xung quanh.

Nhìn thấy kỷ vật tình yêu với Thương vẫn còn ở trong phòng, Quân suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, anh thông báo với bố mẹ rằng mình đã cảm thấy hối hận với mọi việc, đồng ý đi du học theo sự sắp xếp của bố mẹ. Tuy nhiên, anh cũng đặt ra điều kiện là trong thời gian mình vắng mặt thì bố mẹ không được làm bất cứ việc gì có hại cho chị em Thương.



Mời quý vị đón xem tập 28 Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ 2 (ngày 27/4).
Bình luận (0)