Sau khi Lâm giúp thu xếp sự cố Trang làm lộ nội dung demo bảo mật của công ty, Thương đã tìm đến anh để cám ơn. Thương mua một thùng hoa quả và gửi kèm theo phong bì cho riêng Lâm. Thương cho rằng: "Chị em tôi không thể lợi dụng anh mãi được".

Tuy Lâm tỏ vẻ trêu đùa Thương nhưng trong lòng anh cũng có chút cảm mến cô gái luôn biết nghĩ trước nghĩ sau, quan tâm và thương yêu các em.

Trong lúc hai người trò chuyện, Thương bất ngờ nhận được tin báo về sự cố Trang xô xát với Mai Ly khiến chị ta phải nhập viện. Hai người vội vã chạy đến bệnh viện để hỏi thăm Mai Ly. Trước khi bước vào phòng bệnh, Lâm tinh tế lấy ra chiếc phong bì ban nãy Thương gửi cám ơn anh để đưa cho Mai Ly trước. "Hãy dùng tiền vào việc có ích", anh nói.

Mai Ly bị ngã gãy tay và khâu 8 mũi ở đầu, nằm bất động trên giường. Thấy Thương và Lâm vào thăm nên "được nước làm tới", đe dọa đòi đền bù, nếu không sẽ kiện Trang ra tòa vì tội đánh người gây thương tích. Tuy Lâm nói trước rằng toàn bộ viện phí sẽ được anh chi trả nhưng Mai Ly vẫn không buông tha. Sau một hồi trao đổi, cô ta đồng ý giảm số tiền bồi thường từ 500 triệu xuống còn 300 triệu. Với chị em Thương, đây là một số tiền vượt khả năng.

Khi đưa Thương về nhà, thấy cô lo lắng. Lâm tiếp tục hỗ trợ bằng cách sẽ trả chi phí thuê luật sư. Anh nghĩ rằng chỉ cần ra trước pháp luật để mọi việc rõ trắng đen, đúng người đúng tội. Tuy nhiên Thương không muốn để em gái phải hầu tòa nên dự định tìm cách giải quyết theo hướng hợp tình hợp lý. Cô lo lắng việc kiện tụng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em.

"Em sợ lắm. Thật lòng là em không cố ý đâu. Em chỉ muốn tìm anh ta (Dũng) hỏi cho ra nhẽ, nhưng chị ấy (Mai Ly) xen vào. Lúc ấy ba máu sáu cơn tức quá nên em giận quá mất khôn. Em không cố ý thật mà", Trang vừa khóc vừa nói với chị. Thương đã tìm cách an ủi em.
Lúc này bà ngoại của 3 chị em vẫn hàng ngày bán rau ở bến đò nhưng linh tính có việc chẳng lành nên gọi điện thoại hỏi thăm các cháu. Thương và Trang không muốn bà nghĩ ngợi nhiều nên giấu những biến cố đang phải đối mặt.

Thương tìm đến cô hiệu trưởng xin nghỉ phép và ứng tiền lương để lo việc nhà. Khi biết việc em gái Thương xô xát với người khác phải nhập viện, cô hiệu trưởng rất lo lắng và nhanh chóng tạo điều kiện cho Thương làm thủ tục lấy tiền.


Khi vào bệnh viện gặp Mai Ly lần đầu, Thương đã đưa 3 triệu đồng để hỏi thăm. Sau đó cô xin tạm ứng lương và lấy thêm tiền để đưa trước 25 triệu đồng với mong muốn xoa dịu tình hình. Tuy nhiên Mai Ly dọa sẽ yêu cầu giám định thương tật để làm bằng chứng kiện Trang. Cô ta còn ép Thương phải thu xếp hoàn tất số tiền 300 triệu trong vòng 5 ngày.


Trong lúc này, Minh thấy 2 chị bỏ ăn uống, suốt ngày chạy tất tả khắp nơi nên vô cùng lo lắng. Không còn nghĩ ra cách nào khác, Minh gọi điện thoại kể cho bà ngoại nghe. Bà ngoại vô cùng sốc và ngay lập tức tìm mọi cách xoay xở tiền bạc để giúp các cháu. Ban đầu bà nhờ người bán non vườn cau trong nhà. Tuy nhiên số tiền này quá nhỏ, không đủ để bồi thường cho người ta.




Trong lúc bà đang lo lắng ở quê, Thương bất ngờ tìm về. Bản thân cô cũng rơi vào bế tắc sau khi gom góp khắp nơi. Thương muốn nhờ bà cho mượn sổ đỏ để mang đến ngân hàng vay tiền. Tuy nhiên cô bất ngờ biết rằng bà ngoại đã rao bán nhà để giúp các cháu.

Khi thấy Thương ngần ngại không muốn bán tài sản duy nhất của bà ngoại, bà đã an ủi cô và cho biết dự định lên thành phố để tiện chăm sóc các cháu.

Trong lúc này, Hưng quát mắng đàn em tên Bằng vì đã cố tình châm dầu vào lửa khiến Trang nóng giận mất khôn dẫn đến xô xát với vợ chồng Dũng. Bằng cho rằng Trang là kẻ lợi dụng Hưng chứ không có tình cảm thương yêu. Để Hưng nhìn rõ bộ mặt thật của Trang nên Bằng đã đẩy cô nàng vào những tình huống khó xử.

Bằng tìm đến nhà, bảo Trang không nên làm phiền Hưng. Anh chỉ là một người quản lý quán bar, tiền bạc ít ỏi nhưng luôn phải chạy theo giải quyết hậu quả giúp cô. Hưng từng bàn với Trang tìm cách moi tiền của Dũng để bồi thường cho vợ cũ của anh ta. Hoặc cô bỏ lại tất cả để về quê mở quán karaoke kiếm sống. Trong khi đó, Bằng lại khiếm nhã đề nghị Trang nên bán thân xác kiếm tiền trả nợ. Anh ta cho rằng Trang là người sống buông thả nên đến lúc phải trả giá. Lời nói của Bằng khiến Trang vô cùng tủi nhục và đau đớn.




Trang phát hiện Minh đã âm thầm kể chuyện của mình với bà. Cô tức giận bảo Minh không được mách lẻo: "Bà già rồi mà suốt ngày phải lo lắng cho chị em mình. Biết thêm chuyện này nữa thì bà sống thế nào?". Minh nói thẳng: "Lo cho bà thì sống cho đàng hoàng, tử tế, sống cho bà yên tâm chứ không phải gây chuyện rồi lại giấu giếm, lấp liếm đi!". Nhưng khi nhìn thấy Trang khóc vì ân hận, bế tắc thì Minh lại tìm cách động viên, vỗ về, an ủi chị gái.


Quý vị đón xem tập 31 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Hai (4/5) trên kênh VTV3!
Bình luận (0)