Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết

VTV.vn - Sau khi cùng nhau trải qua nhiều sóng gió, hai người dần dần nhìn thấy nhiều điểm tốt đẹp của nhau.

Lâm và Thương cùng nhau chăm sóc bà Hạnh trong bệnh viện. Nhìn Thương vất vả làm công việc chăm sóc bệnh nhân để có thêm tiền, Lâm có sự quý mến nhất định.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 1.

Bà Dung đến thăm bà Hạnh thì gặp Thương ở bệnh viện. Thương tế nhị tránh mặt để người lớn nói chuyện với nhau.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 2.

Bà Dung cho biết cảm thấy lo lắng khi Quân lạnh lùng với mình. Bà sợ rằng con trai sẽ tìm cách né tránh và không trở về nước sau những biến cố đã xảy ra.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 3.

Gặp Thương ngoài hành lang bệnh viện, dù cô đã tìm cách tránh mặt nhưng bà Dung vẫn chủ động nói chuyện. Dường như nhìn thấy Thương là bà Dung lại nhớ con nhiều hơn. Do đó, bà cứ liên tục hỏi han Thương. Tuy nhiên cô cho biết không muốn nhớ lại những chuyện đã qua.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 4.

Khi thấy Lâm mua cháo cho mẹ theo lời của Thương, bà Dung dự cảm về mối quan hệ giữa hai người. Bà thẳng thắn hỏi Thương trước mặt Lâm: "Cô định hỏi Thương, nếu như Quân quay về mà vẫn còn tình cảm với cháu thì sẽ thế nào?". Tuy nhiên Thương tìm cách né tránh câu trả lời, cô hướng ánh mắt cầu xin về phía Lâm để mong anh giải vây. Lâm hiểu sự khó xử này của Thương nên bảo cô tránh mặt. Thương chỉ chào bà Dung rồi bước đi mà không đáp lại câu hỏi vừa qua.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 5.

Bà Dung nhờ Lâm chở mình về nhà. Với tâm trạng mệt mỏi, chán chường, bà cho biết cảm thấy ganh tỵ khi tình cảm của mẹ con Quân ngày càng tốt đẹp hơn. Bà chạnh lòng nghĩ đến con trai của mình bỏ đi du học với tâm trạng giận dỗi. Thật sự bà Dung nghĩ rằng nếu chấp nhận Thương thì Quân có thể quay về. Điều bà lo lắng là con trai rời bỏ mình mãi mãi.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 6.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 7.

Bà Dung tiết lộ năm xưa cha mẹ của Lâm gặp nhiều khúc mắc vì hoàn cảnh. Khi cha Lâm đi định cư nước ngoài, mẹ anh đã không thể đi cùng vì còn phải chăm sóc bà ngoại bị bệnh. Bà nội của Lâm đã dùng tiền để ép buộc bố mẹ Lâm chia tay. Sau đó Lâm theo bố sang nước ngoài sinh sống. Vì còn nhỏ nên anh không hiểu được rằng đây là lựa chọn khó khăn của người lớn. Bao nhiêu năm qua, Lâm luôn oán trách mẹ đã bỏ rơi mình. Tuy nhiên bây giờ anh mới biết rằng bố mẹ sớm đã hết tình cảm với nhau. Khi sang nước ngoài vài năm, bố anh đi thêm bước nữa, trong khi mẹ vẫn sống cô đơn ở Việt Nam.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 8.

Lâm ghé qua nhà mẹ để lấy vài bộ quần áo mang vào bệnh viện cho bà, tình cờ nhìn thấy cuốn nhật ký ở trên bàn. Anh mở ra xem mới biết đó là những dòng chữ tâm sự của mẹ viết cho con trai từ ngày anh ra đi. Bao năm qua, mẹ không ngừng dằn vặt vì không thể ở bên cạnh chăm sóc Lâm. Khi đọc cuốn nhật ký, Lâm đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc như một đứa trẻ.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 9.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 10.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 11.

Năm xưa bà Hạnh đã phải đánh đổi giữa bên tình và bên hiếu, không thể chu toàn mọi việc. Đây là quyết định khiến bà vô cùng đau khổ và dằn vặt.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 12.

Ở trường, em học sinh đã xô ngã bà Hạnh, Tùng đã viết lại thư cho mẹ rồi bỏ đi. Mẹ của Tùng, cô Ngân cũng là một giáo viên trong trường.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 13.

Thương đã hỏi han học sinh trong lớp, các giáo viên để tìm tung tích của Tùng. Cả trường náo loạn với sự mất tích này.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 14.

Bà Hạnh lo lắng cho học sinh của mình khi nghe tin từ trường học. Tuy nhiên Lâm khuyên bà nên ở lại bệnh viện, còn anh chạy đến trường để hỗ trợ Thương. Như vậy sau nhiều việc thì Lâm vẫn luôn là người có mặt kịp thời lúc Thương cần.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 15.

Nhờ sự phối hợp của các em học sinh và Lâm, các chiến sĩ Công an đã nhanh chóng tìm được Tùng. Tại đồn Công an, Tùng nhất định không chịu về nhà cùng mẹ. Cậu cho biết nhiều năm qua đã sống người áp lực của mẹ vì luôn bị so sánh là "con nhà người ta". Cô Ngân chỉ quan tâm đến thể diện của mình, ép buộc con phải học hành, sống như ý của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của con.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 16.

Thương định bước vào khuyên nhủ Tùng nhưng Lâm đã ra hiệu cho cô tránh ra ngoài. Cả hai đứng bên cạnh, nghe được câu chuyện của mẹ con Tùng thì mới vỡ lẽ mọi việc. Lâm cho rằng bấy lâu nay anh cứ nghĩ Thương đã quá cứng nhắc nên khiến Tùng có những hành động bồng bột. Tuy nhiên, bây giờ anh hiểu rằng nguyên nhân thật sự khiến cậu bé nổi loạn là từ phía người mẹ, chứ không phải do cô giáo Thương.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 17.

Trong khi đó, hai em của Thương ở nhà đã bắt đầu ý thức được việc học là quan trọng để đỡ đần cho chị gái. Trang hào hứng vì chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tốt nghiệp ra trường và lấy được bằng cấp chính thức. Cô bảo ban em trai cố gắng khoảng hơn 1 năm nữa thì hoàn chương trình cấp 3.

Trang còn dùng hành động để chứng minh sự thay đổi của mình. Cô nấu cơm ngon lành cho em. Điều này khiến Minh vô cùng bất ngờ.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 18.

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 19.

Diễm, cô gái quán bar từng gây sóng gió cho Quân bất ngờ xuất hiện và tán tỉnh Hưng. Tuy nhiên anh không có hứng thú và tìm cách xua đuổi. Diễm thấy vậy nên cũng bỏ đi ngay.

Trâu ta ăn cỏ đồng ta
Đừng ham cỏ tốt ăn sang đồng người
Hàng ta ta cưới cũng tươi
Ham chi hàng ngoại kẻ cười người chê
Diễm
Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 20.

Sau khi sự cố của Tùng được giải quyết, Lâm đưa Thương về. Trên đường đi, hai người đã trao đổi khá nhiều về những việc đã qua. Dù vẫn còn ý châm chọc Thương như bình thường, nhưng Lâm cũng bất ngờ nói rằng: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được, cứ thoải mái đi!". Câu thả thính này khiến Thương hơi ngại ngùng.

Thương thừa nhận với Lâm, qua chuyện của Tùng cô cảm thấy mình đã có sự sai lầm khi nuôi các em.

Tôi đã yêu và quan tâm các em mình sai cách".
Thương
Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 21.

Thấy cô gái bướng bỉnh như Thương tự nhận ra thiếu sót của mình, Lâm nhẹ nhàng nói: "Cái gì quá cũng không tốt đâu. Đừng quá yêu thương, quá kỳ vọng, không thì thành ra tạo áp lực cho nhau. Xong rồi lại làm phiền đến mọi người. Cụ thể là tôi".

Tuy thế, Thương bất ngờ nhắc lại câu nói Lâm vừa thốt ra của anh: "Người bị làm phiền không cảm thấy phiền là được, cứ thoải mái đi!". Câu nói đùa này khiến cả hai phá tan được những khoảng cách, ngại ngùng bấy lâu. Sau những vất vả, mệt mỏi, họ cùng cười vui vì tìm được người có sự đồng cảm. Đây có phải là bước khởi đầu cho mối quan hệ gắn bó hơn của Lâm và Thương sắp tới?

Bước chân vào đời - Tập 33: Thương và Lâm hóa giải hiểu nhầm, ngày càng thân thiết- Ảnh 22.

Quý vị đón xem tập 34 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h ngày 11/5 trên kênh VTV3!



Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.