Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương

VTV.vn - Chưa từng cãi lời mẹ, lần đầu tiên Quân thể hiện thái độ và phản ứng trước những lời nhận xét của mẹ về Thương - cô gái anh đang yêu.

Thương chăm sóc Lâm, mẹ con Quân gặp tình huống khó xử

Nghe các cô ở trường trò chuyện, Thương (Quỳnh Kool) biết hơn về hoàn cảnh của cô Hạnh hiệu trưởng (NSND Lan Hương). Theo đó, cô Hạnh đã ly hôn và thời điểm đó, Lâm (Mạnh Trường) - con trai của cô - đã sang nước ngoài sống với bố vì điều kiện bên bố tốt hơn. Bây giờ, Lâm về nước làm việc và sinh sống nhưng không ở cùng mẹ. Anh vẫn có sự oán trách với mẹ.

Tại bệnh viện, vì không muốn mẹ chăm sóc mình, Lâm đồng ý để mẹ thuê người. Vậy là, Thương được cô Hạnh hiệu trưởng thuê.

Thương chăm sóc Lâm chu đáo, tận tình như bất cứ bệnh nhân nào từ trước đến nay. Lâm muốn đứng lên nên Thương đỡ anh, tuy nhiên bước đi đầu tiên đã khiến cả hai ngã nhào ra sàn. Đúng lúc này, mẹ con Quân tới thăm Lâm. Trong khi Quân (Huỳnh Anh) ngơ ngác chưa hiểu tại sao bạn gái mình lại có mặt ở đây thì mẹ anh nhanh chóng hiểu ý và dành cho Thương một cái nhìn không hề thiện cảm. Thương vỗi vã xin phép bà Dung (Quách Thu Phương) với lý do chạy đi gọi bác sĩ, nhưng thực tế, cô chạy trốn khỏi tình huống khó xử đó.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 1.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 2.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 3.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 4.

Sau khi chứng kiến tình huống ở bệnh viện, bà Dung mất ngủ cả đêm. Sáng ra, bà muốn Quân giải thích về tình huống mà bà gọi là "xấu hổ" hôm qua. Quân cho biết, đó là việc làm thêm của Thương và anh thấy bình thường, vì thực tế y tá, bác sĩ còn gặp tình huống oái oăm hơn thế nhiều. Bà Dung bắt đầu mắng nhiếc con trai: "Mẹ không hiểu sao có bao nhiêu đứa con gái tử tế ngoài kia mà con không chọn?". Lập tức, Quân bênh vực bạn gái: "Thương có gì là không tử tế? Mẹ không nên nặng lời như vậy?". Anh giải thích Thương là cô gái có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn luôn nỗ lực vươn lên để lo cho các em, đó là điều đáng quý.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 5.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 6.

Nói chuyện với bố, Quân cho biết anh còn nhìn thấy Thương thay bỉm cho bệnh nhân và anh thấy điều đó bình thường vì đó là công việc. Anh cũng tôn trọng điều đó.

Dù bố có phân tích việc mẹ lo cho Quân cũng là chuyện bình thường, nhưng Quân khẳng định mình trưởng thành, có suy nghĩ riêng. Quân không thích cách mẹ áp đặt, đồng thời anh cũng mong bố sẽ hiểu và đứng về phía mình.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 7.

Phân tích với vợ, bố Quân cho biết con trai đang cần một người bạn để chia sẻ, tâm sự và ông sẽ phải là người đó, nếu không bà Dung sẽ mất con.

Trang nhờ chị Thương thuyết phục Lâm tham gia sự kiện công ty

Thương nhắn tin cho Trang (Ngọc Thuỷ), dặn hai em ở nhà tự lo cơm nước vì cô bận chăm bệnh nhân. Chị cả còn chụp ảnh bệnh nhân nên Trang nhận ra đó là anh Trần Lâm - người đang khiến cô mất ăn mất ngủ vì deadline sắp tới.

Trang vội vã đầu tư mua một bó hoa thật đẹp, lao đến phòng bệnh của Lâm để tiếp tục thuyết phục anh tham gia talkshow. Cuối cùng, Lâm đồng ý sẽ tham gia sau khi tháo bột. Tất nhiên, Trang không thích điều này, vì khi anh tháo bột cũng là lúc sự kiện của công ty cô đã trôi qua.

Tại phòng bệnh, Trang đã gặp chị Thương, cô vội kéo chị ra ngoài, giải thích với chị rằng Lâm là phao cứu tinh của mình và bắt chị hứa phải giúp mình thuyết phục được Trần Lâm.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 8.

Trang đến bệnh viện thuyết phục Lâm

Sau khi Trang rời đi, Thương cho Lâm biết Trang chính là em gái ruột của mình. Nghe vậy, Lâm lập tức nghi ngờ Thương tiếp cận mình có mục đích - ban đầu vì mẹ anh là hiệu trưởng, tiếp là vì muốn giúp em gái. Tuy nhiên, Thương cho biết thực lòng cô không muốn Lâm tham gia talkshow của công ty em gái, vì cô muốn cuộc đời này dạy cho em một bài học bước chân vào đời không hề dễ dàng. Thương cũng khẳng định lại với Lâm lần nữa, cô không có nhu cầu tiếp cận Lâm, cô đến đây chăm sóc anh chỉ vì muốn có thêm thu nhập.

Bước chân vào đời - Tập 8: Quân lần đầu 'bật' mẹ để bảo vệ Thương- Ảnh 9.

Lâm cho rằng Thương đang tự đặt mình vào thế khó, khuyên cô nên nói với mẹ mình để nghỉ việc chăm sóc.

Minh rủ các bạn đi quán bar, liệu có bị đuổi học?

Minh (Sơn Tùng) rủ mấy bạn cùng lớp lên quán bar vì cả nhóm đều rất tò mò. Để đưa các bạn vào được quán, Minh phải nhờ sự trợ giúp của anh Hưng - người anh đồng hương, đồng thời là quản lý tại quán bar. Hưng chỉ giúp Minh một lần để "lấy le" với bạn, để không bị các bạn chê là nhà quê. Hưng cũng cảnh báo Minh về "bệnh sĩ". Nhóm bạn của Minh rất vui và rủ nhau chụp ảnh, quay clip khoe với bạn bè.

Minh gây họa ở trường

Chuyện vào quán bar đã bị các phụ huynh biết. Mẹ của các bạn đến trường phản ánh lên ban giám hiệu, Minh đứng trước nguy cơ bị buộc thôi học. Cô Giang (Lê Bống) - cô giáo chủ nhiệm đồng thời là bạn thân của Thương, cũng là người xin cho Minh vào học ở trường này - đã đứng ra nhận trách nhiệm, xin hiệu trưởng cho Minh cơ hội. Liệu Minh có bị buộc thôi học?

Quý vị đón xem tập 9 phim Bước chân vào đời phát sóng lúc 20h thứ Tư (11/3) trên kênh VTV3!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.