Ở nhiều phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra sôi nổi. Từng con đường, ngõ phố được khoác lên diện mạo mới. Tại các khu di tích lịch sử, các khuôn viên di tích được chỉnh trang góp phần tạo cảnh quan trang nghiêm, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ đi trước và niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của nhân dân hướng về Đại hội Đảng toàn quốc.

Dọc các buôn làng ở Tây Nguyên, không chỉ dừng lại ở cờ hoa hay khẩu hiệu, không khí chào mừng Đại hội XIV của Đảng còn được cụ thể hóa bằng nhịp độ lao động hăng say.
Với đồng bào các dân tộc Ê-đê, Ba Na... mỗi mùa vụ bội thu hay mỗi mét đường nhựa mới đều là những thành tích thiết thực nhất để chào mừng Đại hội Đảng với niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại ĐBSCL, từ xã vùng xa đến trung tâm thành phố Cần Thơ đều rộn ràng không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Những tuyến đường rợp cờ hoa, pano, băng rôn cổ động thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân vào thành công của Đại hội.

Đường phố trung tâm xã Hồ Tràm rực rỡ cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hòa chung không khí hân hoan của cả nước hướng về sự kiện chính trị trọng đại – Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, các địa phương khu vực phía Đông TP Hồ Chí Minh như khoác lên mình chiếc áo mới, đẹp hơn, rực rỡ hơn với cờ hoa.
Tại Đắk Lắk, người dân không chỉ nỗ lực tái thiết quê hương sau bão lũ, bà con chào mừng Đại hội XIV của Đảng với niềm tin sâu sắc Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn, sát thực tiễn, chăm lo đời sống Nhân dân, đưa đất nước ngày càng phát triển.
Từ những ngôi nhà mới kiên cố, người dân Đắk Lắk đang phấn khởi theo dõi các hoạt động Đại hội XIV của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Gửi trọn niềm tin vào Đại hội, bà con kỳ vọng các chủ trương mới sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn và ứng phó bền vững với thiên tai. Sắc đỏ của cờ Tổ quốc tung bay trên những vùng đất vừa hồi sinh chính là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt giữa ý Đảng và lòng Dân.
Để chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành phố Hải Phòng đã tổ chức chương trình hòa nhạc "Hòa nhịp Di sản - Bản giao hưởng mùa xuân" tại Nhà hát Hoa Phượng. Qua đó khẳng định quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành "Thành phố Âm nhạc". Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu cùng Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, mang đến không gian âm nhạc hàn lâm đẳng cấp.
Bình luận (0)