Fabio Quartararo là người có được vị trí xuất phát đầu tiên, nhưng GP Aragon diễn ra vào hôm qua không khác gì thảm họa với tay đua này. Anh sớm bị mất vị trí dẫn đầu và phải nỗ lực để đòi lại. Trong 1 pha tấn công, xe của anh đã bị va chạm với đồng đội Franco Morbidelli và dù rất nỗ lực, Quartararo cũng chỉ kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 18.
Alex Rins đã có 1 chặng đua xuất sắc
Alex Rins là tay đua thi đấu đầy ấn tượng ở chặng này. Dù chỉ xuất phát thứ 10, nhưng tay đua của đội Suzuki đã lần lượt vượt qua nhiều đối thủ khác để góp mặt trong nhóm dẫn đầu. Những nỗ lực bền bỉ của Alex Rins đã giúp anh cán đích đầu tiên, vượt qua Alex Marquez với 1 khoảng cách sít sao. Đây mới là chiến thắng đầu tiên của Rins ở mùa giải này.
Chỉ về đích thứ 3 ở chặng này, nhưng như vậy là đủ để Joan Mir vượt qua Fabio Quartararo để vươn lên dẫn đầu BXH cá nhân. Tay đua của đội Suzuki đang có 125 điểm, nhiều hơn đối thủ 10 điểm. Về mặt lý thuyết, vẫn có 7 tay đua có thể cạnh tranh cho chức vô địch, khi mà mùa giải 2020 của MotoGP vẫn còn 4 chặng nữa. Vào tuần này, các tay đua sẽ tiếp tục tranh tài ở trường đua Aragon, với GP Teruel.